Missouri: Bạo động vẫn đang tiếp diễn ở St. Louis


FERGUSON, Missouri (AP)
Cảnh sát ở thành phố Ferguson, khu vực ngoại ô St. Louis, đêm Thứ Tư phải dùng đến lựu đạn cay và lựu đạn khói để giải tán đám đông bạo động, sau khi xảy ra vụ bắn chết Michael Brown, một thiếu niên da đen, 18 tuổi hồi cuối tuần qua.









Các vụ tụ tập của dân chúng phản đối cảnh sát vẫn đang tiếp tục. (Hình: AP/Photo)


Trước đó, cảnh sát trưởng thành phố cho hay sẽ duy trì tốt đẹp mối quan hệ chủng tộc hiện là ưu tiên hàng đầu nơi đây, nơi một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen. Giới hữu trách hứa sẽ vượt qua mọi cản trở về chủng tộc, kinh tế và sự chia rẽ đã có từ lâu nay trong cộng đồng này để tìm ra sự thật.


Cảnh sát Ferguson và từ các nơi lân cận, trang bị chống bạo động, trong ba đêm liền đã đụng độ với người biểu tình.


Vào tối ngày Thứ Tư, tình hình căng thẳng hơn và cảnh sát phải sử dụng cả lựu đạn khói để chống lại bom xăng, gạch đá cùng đủ mọi thứ khác ném từ đám đông hỗn loạn.


Có hai phóng viên của tờ Washington Post và Huffington Post bị tạm giữ trong thời gian ngắn sau khi không nhanh chóng rời khỏi một tiệm McDonald’s theo lệnh của cảnh sát vì ở gần nơi biểu tình.


Tờ báo địa phương St. Louis Post-Dispatch cho hay có 10 người bị bắt giữ, kể cả một nghị viên thành phố St. Louis, ông Antonio French.


Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng Thống Barack Obama, hiện đang đi nghỉ mát ở đảo Martha’s Vineyard, ngoài khơi Massachusetts, đã được Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder và cố vấn Valerie Jarrett báo cáo về vụ này vào tối ngày Thứ Tư và sẽ có thêm báo cáo khác vào sáng Thứ Năm.


Dân chúng thành phố Ferguson than phiền về sự hiện diện đầy đe dọa của cảnh sát, với cả chó dữ nhằm kiểm soát đám đông, một điều làm nhiều người nhớ lại sự đàn áp thời tranh đấu chống kỳ thị màu da mấy chục năm trước đây.


Cảnh sát quận St. Louis, theo yêu cầu của giới chức thành phố Ferguson, đang nhận trách nhiệm kiểm soát an ninh trật tự cũng như cuộc điều tra về vụ nổ súng.


Cảnh sát trưởng quận St. Louis, ông John Belmar, cho hay nhân viên của ông đã “nhẫn nhịn đến mức tối đa” dù bị ném đá, chai lọ và cả nổ súng, ngoài ra còn có khoảng 20 chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy.


Cảnh sát cũng kêu gọi dân chúng hãy tụ tập phản đối có trật tự, tôn trọng pháp luật và giải tán trước khi chiều tối để tránh bị kẻ gian lợi dụng.


Thành phố Ferguson có khoảng 21,000 dân, với 70% là người da đen, nhưng chỉ có 3 nhân viên trong sở cảnh sát gồm 53 người nơi đây là người da đen.


Thống đốc tiểu bang Missouri, ông Jay Nixon, cho hay tình hình trở nên tồi tệ hơn ở Ferguson và cho biết sẽ đến thị sát vào ngày Thứ Năm.


Ông kêu gọi dân chúng bình tĩnh và kiên nhẫn trong khi cuộc điều tra đang tiến hành, đồng thời cũng kêu gọi các cơ quan công lực “hãy duy trì sự yên ổn và tôn trọng quyền của dân chúng cũng như giới truyền thông.” (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT