SAN RAMON, California (AP) – Một phụ nữ ở vùng San Francisco Bay được giới chức California ca ngợi khi thay bãi cỏ nhà bà bằng những cây ít cần đến nước tưới. Nhưng, bà lại bị chủ khu nhà bà ở gửi giấy phạt.
Bà Fran Paxson, một giáo chức hồi hưu và đang sống ở San Ramon, kể trong câu chuyện đăng trên báo San Jose Mercury News, rằng bà thay đổi toàn bộ bãi cỏ trước nhà bằng những cây cối chịu được khô hạn. Kết quả là bà được công ty điện nước địa phương khen thưởng bằng cách trừ bớt tiền hằng tháng.

Một chuyên viên sở nước tiếc nuối nhìn dòng nước chảy từ hệ thống thủy lợi tại Santa Cruz. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Bay Area News Group, Patrick Tehan)
Nhưng hồi Tháng Bảy, hội đồng quản trị khu nhà (HOA) bà ở gửi đến bà một lá thư, nói rằng bà bị phạt mỗi tháng $50 cho đến khi bà trải cỏ trở lại cho sân trước. Họ nại lý do rằng căn nhà không có bãi cỏ phía trước làm mất giá trị của bất động sản.
Trong khi đó, California đang trải qua năm thứ ba hạn hán nặng nề. Tháng trước tiểu bang áp dụng đạo luật cho phép phạt vi cảnh người nào quá phí nước khi tưới cỏ.
Một đại diện của hội đồng quản trị khu nhà Twin Creeks South Estate, nơi gửi giấy phạt đến bà Paxson, nói rằng, bà Paxson bị họ phạt vì bà thay đổi toàn bộ cây cỏ sân trước mà không thỉnh cầu sự chấp thuận của họ.
Họ thêm rằng, họ dự trù mời bà Paxson đến dự buổi họp vào Tháng Mười “để bàn luận về vấn đề này với tư cách giữa xóm giềng với nhau.”
Vào Tháng Giêng, Thống Ðốc Jerry Brown ban bố tình trạng hạn hán khẩn cấp, và lúc ấy lệnh này đặc biệt cấm các HOA không được phạt cư dân vì họ tiết kiệm nước.
Một đạo luật do dân biểu tiểu bang, bà Lorena Gonzalez (Dân Chủ-San Diego) đề xướng, cũng cấm các HOA không được phạt gia đình nào phá bỏ bãi cỏ của họ. Dân Biểu Gonzalez tuyên dương bà Paxson như một người hùng.
Còn cơ quan tiện ích East Bay Municipal Utility District thì nói là họ đang xét xem liệu họ có quyền can thiệp với HOA của bà Paxson hay không. (TP)

















































































