Bốn cái chết, một bé trai mất tích: Một người bị bắt


HUDSON, Florida (AP)
Toán cảnh sát đặc biệt (SWAT) vừa bắt giữ một ông tình nghi liên quan đến cái chết của bốn người và sự mất tích của một bé trai bốn tuổi bị trầm cảm, sau khi bao vây một khách sạn ở trung tâm thành phố Tampa hôm Thứ Sáu.

Vụ bắt giữ kết thúc cuộc săn lùng gắt gao, một ngày sau khi khám phá bốn xác chết nằm chồng lên nhau ở ngoài trời.

Nghi can tên Adam Matos, 28 tuổi, từ Pennsylvania mới xuống Florida trước đây không lâu và lấy phòng ở khách sạn Floridan Palace Hotel, kiểu cổ và cao 18 tầng.

Cảnh sát dùng mưu dụ đương sự ra ngoài xa hẳn bé trai tên Ismael Tristan Santisteban, để có thể bắt mà không hại đến đứa bé. Cảnh sát tin rằng đây là hai cha con nhưng vẫn đang chờ kết quả thử DNA.

Ðương sự không nhận là thủ phạm vụ giết người và cũng nói là không biết ai giết. Nhưng với cảnh sát thì ông Matos là nghi can duy nhất. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được rõ.

Hồ sơ tòa án cho thấy đương sự từng bị bắt nhiều lần về tội quấy rối, trộm cướp, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hành hung và say rượu lái xe.

Bé trai được cho biết trông thấy lần cuối vào hôm 28 tháng Tám. Mẹ bé trai gọi cảnh sát báo rằng ông Matos dùng dao để hăm dọa bà tại nhà ở Lehigh Valley, Pennsylvania, trước khi chuồn đi.

Hôm Thứ Năm, cảnh sát trong khi đang kiểm tra một căn nhà ở Hudson, cách Tampa một tiếng rưỡi lái xe, thì chú ý đến mùi hôi. Tại đây họ tìm thấy bốn xác chết, hai đàn ông và hai đàn bà nằm chồng lên nhau ở ngoài trời, với chim chóc vần vũ chung quanh. Các giới chức cho là họ đã chết từ nhiều ngày trước.

Nhân chứng khai trông thấy ông Matos ở khu vực mới gần đây nên nhanh chóng trở thành nghi can, rồi nhờ lời khai của một tài xế taxi từng đưa hai cha con đi Tampa mà cảnh sát tìm ra và bắt được đương sự. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT