Ký sự du lịch Nhật Bản (bài 12)
Bài và ảnh: Minh Tâm
Ðại lộ từ trung tâm Kyoto đi Arashiyama có bốn làn xe. Hai bên đường có trồng nhiều cây ngân hạnh (ginko biloba). Ðây là loại cây có lá hình dạng như chân vịt. Ðặc biệt tới mùa Thu, lá cây này đổi thành màu vàng rực rất đẹp. Người ta chỉ trồng một loại cây này hai bên đường nên nhìn hoài không chán. Sau 30 phút, xe tới khu Arashiyama rồi rẽ phải để đến trạm chót là chùa Daikakuji.

Cảnh đẹp mùa Thu ở Arashiyama
Daikakuji (Ðại Giác Tự):
Sau khi trả tiền xe buýt, chúng tôi không vào xem chùa ngay mà đi ra phía tay phải để mua vé vào xem khu vườn. Ðây là một vườn lớn, bên trong có một hồ nước nhân tạo rộng 2.4 mẫu có tên là hồ Osawa. Hồ được kiến tạo bởi thiên hoàng Saga (809-823). Trong hồ có hai đảo một lớn một nhỏ. Ðảo nhỏ có tên là đảo Hoa Cúc. Hoa cúc ở đây rất đẹp thậm chí người ta đã dùng Hoa Cúc để đặt tên cho hòn đảo nhỏ nói trên. Vào mùa Xuân hoa đào nở quanh hồ rất đẹp. Trong chùa có trường dạy cắm hoa. Hồ có nhà thủy tạ để ngắm cảnh và một chiếc thuyền rồng. Vào mùa Thu nơi đây có lễ hội ngắm trăng vào dịp Trung Thu, lúc đó du khách có thể lên thuyền để uống trà, ngắm trăng. Bên cạnh bờ hồ là một vườn cảnh theo kiểu vườn thiền của người Nhật. Khu vườn này và đảo nhỏ được nhà thơ Ki no Tomonori ca ngợi qua bài thơ :
I had thought that here
only one chrysanthemum can grow.
Who therefore has planted
the other in the depths
of the pond of Osawa?
Bên bờ hồ có tảng đá chép lại những bài thơ ca ngợi cảnh đẹp ở đây. Trưa nay tuy hơi lạnh nhưng trời nắng đẹp, bên bờ hồ lá phong có màu đỏ thắm. Có một chiếc cầu màu đỏ, hình dáng cong cong, và những cầu tàu khiến cho phong cảnh thêm thú vị. Tuy nhiên, ở giữa hồ, sen đã tàn để lại những cọng lá vàng úa khiến cho một hồ đẹp trở nên hơi lộn xộn làm mất đi vẻ đẹp của nó. Bên bờ hồ có một tháp cao màu đỏ. Con đường quanh hồ chỉ có vài du khách đi lại mà thôi vì nơi đây rộng lớn lắm, nếu đi một vòng chắc cũng vài km. Sau khi thăm viếng một phần nhỏ của vườn cảnh sau chùa, chúng tôi ra phía trước để thăm các kiến trúc trong chùa.

Vườn cảnh ở phía sau chùa Ðại Giác – Daikakuji
Phía trước chùa có triển lãm những chậu hoa được cắm rất đẹp. Ðây là nơi dạy cắm hoa mà! Vào thăm chùa phải cởi giày. Bên trong có vô số kiến trúc lớn nhỏ được nối với nhau bằng những hành lang với sàn gỗ có mái che, do đó bạn không đi giày nhưng không phải ra ngoài đất mà đi trên những hành lang này.
Những kiến trúc trong khuôn viên chùa này được trang trí đẹp đẽ. Trong số những kiến trúc đó có một nơi cất giữ một bộ kinh được chép bởi thủ bút của thiên hoàng Saga dưới sự hướng dẫn của đại sư Kobo. Bộ kinh này được coi như có thành quả làm chấm dứt một nạn dịch ở thời Heian nên được cất giữ trong căn nhà bát giác và chỉ được mở ra cho công chúng thưởng lãm một lần mỗi 60 năm mà thôi.
Theo lịch sử, khoảng những năm 800, khu vực chùa đã được thiên hoàng Saga (Tha Nga) cho xây dựng một hành cung để nghỉ ngơi. Lúc đó nơi đây có ao hồ, thác nước, vườn cảnh … Ba mươi năm sau khi thiên hoàng tạ thế, hành cung được chuyển hoán thành ngôi chùa và giữ một địa vị cao trong hệ phái Phật Giáo Shingon ở Nhật.
Chùa Daikaku đã từng là nơi tổ chức hòa đàm giữa Nam Bắc triều hồi thế kỷ thứ 12 sau hơn 50 năm nội chiến. Ngày nay nơi đây mang nét đẹp cổ kính đã từng được ghi lại trong các tác phẩm văn học nên thường được các hãng phim chọn làm ngoại cảnh. Một bài thơ của tác giả Kinto nhắc tới thác nước trong khuôn viên chùa (ngày nay không còn nữa). Ðại khái bài thơ như sau qua lời dịch của Namtran.
The cascade long ago
ceased to roar,
But we continue to hear
The murmur
of its name
Tiếng thác đổ đã vắng,
Từ bao nhiều năm rồi.
Có chăng tên tuổi thác,
Âm hưởng vọng ngàn đời
(ngũ ngôn)
Tiếng thác đổ, vắng lâu rồi,
Còn chăng tên thác truyền đời mà thôi.
(lục bát)

Tháp ở sau chùa Ðại Giác
Xem chùa Daikakuji xong thì cũng hơn 2 giờ trưa, chúng tôi đi taxi ra chợ để xem một ngôi chùa khác cũng nổi tiếng, thậm chí còn hơn ngôi chùa này đó là Thiên Long tự. Chúng ta có thể đi xe buýt nhưng chờ lâu.
Do đường gần nên đi taxi chỉ có 880 yen mà thôi. Ra tới khu thị tứ Arashiyama thì đường kẹt xe dữ lắm.
Ðường này nhỏ, chỉ có hai làn xe mà lại có thêm nhiều khách bộ hành nên xe chạy rất chậm. Thảo nào người ta khuyên du khách muốn đi Arashiyama thì nên đi xe điện rồi đi bộ ra đây chớ đừng đi xe buýt vì đường nhỏ nên hay bị kẹt lắm.
Theo chỉ dẫn của bác tài xế taxi chúng tôi theo con đường đi về hướng tây để vào thăm chùa. Dọc hai bên đường có nhiều căn nhà nhỏ, nhưng nhìn qua cổng thì thấy sân vườn được trồng cây cảnh rất đẹp. Từ chợ vào cổng chùa Thiên Long đường xa khoảng 150 mét.
Tenryuji (Thiên Long Tự):
Nằm trong một khuôn viên rộng hơn 10 mẫu đất ở phía tây nhà ga Saga Arashiyama, chùa Tenryu thuộc tông thiền Lâm Tế. Ðây là một trong năm chùa lớn gọi là Ngũ Sơn của Kyoto. Chùa được tướng quân (shogun) Ashikaga Takauji thành lập năm 1339 sau đó thỉnh quốc sư Muso Soseki về trụ trì. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, chùa đã bị cháy 8 lần và mỗi lần bị cháy lại được trùng tu lại. Kiến trúc hiện nay được xây dựng lần cuối vào thời Minh Trị. Trong khuôn viên của chùa có giảng đường to lớn làm bằng gỗ vách sơn trắng. Ðây là nơi thờ Phật Thích Ca nhưng hiện đang được sửa chữa nên không cho vào thăm. Bên ngoài là khu vườn nhiều cây xanh, lá đỏ. Thêm vào đó là khu vườn thiền với hồ nước và nhiều cây kiểng xinh đẹp. Trong khuôn viên chùa còn có ngôi mộ của hai thiên hoàng Go-Saga và Kameyama. Chùa Thiên Long đã được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới năm 1994.
Minh Tâm
Cùng một tác giả: đã xuất bản:
Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Macao, Mã Lai, Singapore
Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan
Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England
Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email: [email protected]
– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan.
Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823, (714)528-1413 Email: [email protected]























































































