Ký sự du lịch Nhật Bản (bài 13)
Bài và ảnh: Minh Tâm
Arashiyama là khu đồi núi ở phía Tây Bắc Kyoto. Chúng tôi đến đây để thăm viếng hai ngôi chùa đẹp là Ðại Giác Tự và Thiên Long Tự. Ngoài ra, chiều nay chúng tôi sẽ đi xe lửa ngắm cảnh có tên là Sagano Scenic Railway.

Vườn chùa Thiên Long – Tenryuji
Tenryuji (Thiên Long Tự):
Chúng tôi chỉ xem phía sau chùa nơi có một hồ nước, bên hồ có những tảng đá lớn và có trồng những cây phong lá đỏ, hay những bồn cây xanh tròn trịa. Xa xa, trên núi, rừng cây có lá đổi thành màu vàng đỏ rất đẹp. Du khách thăm chùa nhiều quá. Hầu như ai tới Arashiyama đều tới xem phong cảnh của chùa này vì nó đẹp mà lại ở vị trí thuận tiện là gần khu thương mại và nhà ga. Phía trên sườn đồi có đường cong cong theo độ dốc đưa du khách lên cao, ngắm cảnh. Ðường này đi về hướng Bắc sau đó dẫn ra một lối đi có nhiều tre gọi là bamboo grove.
Khu rừng tre:
Ra khỏi chùa theo hướng Bắc, chúng tôi đi vào một con đường hai bên có rất nhiều tre. Ðặc biệt những cây tre này thân thẳng và cao. Nếu bạn đã xem phim Thập Diện Mai Phục hay Ngọa Hổ Tàn Long thì khu rừng tre ở đây có phong cảnh tương tự như vậy. Tre ở đây không biết do người ta trồng hay tự mọc, chỉ biết rằng đó là loại vật liệu được người dân Kyoto thích dùng để làm những loại đồ gia dụng và cũng để lấy măng tre làm thực phẩm. Từ con đường mòn đầy tre này, nếu rẽ trái và lên cao dần chúng ta sẽ đến những cảnh chùa đẹp đẽ khác của Arashiyama nằm trên sườn đồi phía Tây. Lúc này đã hơn 3 giờ, nếu đi về phía đó để thăm các kiến trúc kể trên thì chắc chắn không có đủ thì giờ và cũng không trở lại nhà ga kịp lúc 5 giờ để đi xe lửa ngắm cảnh. Do đó, chúng tôi đành hẹn dịp khác và chỉ rẽ phải để về khu trung tâm Arashiyama. Ðường đi xuống dốc. Hai bên đường ở đây là rừng tre cao vút. Du khách đi lại cũng nhiều.
Thỉnh thoảng lại thấy những phu xe kéo hai người khác từ dưới phố đi lên. Tôi hỏi bà xã lúc này đã hơi mỏi chân, có muốn đi xe kéo không thì bà từ chối và nói, “Ngồi xe đó thấy hơi bất nhẫn. Dù rằng biết phải trả tiền xe khá cao và người kéo xe cũng cần công việc nhưng đi xe kéo thì thấy “sao, sao đó.” Chúng tôi đi ngang khu thị tứ vui vẻ của Arashiyama, nơi có nhiều nhà hàng, tiệm bán hàng kỷ niệm, tiệm bán cà phê, bánh ngọt … Sau đó thì tới trạm xe lửa ngắm cảnh Sagano. Ở đây có tiệm bán hàng kỷ niệm, có truyền hình chiếu cảnh xe lửa chạy qua các khu rừng đẹp đẽ vào các mùa khác nhau, có triển lãm xe lửa “đồ cổ” … Ngồi nghỉ ở đây, ta có thể tìm hiểu thêm rất nhiều về tuyến xe này.

Khu rừng tre nổi tiếng ở Arashiyama
Ði xe lửa ngắm cảnh:
Tuyến đường này có tên là Sagano Scenic Railway khởi hành từ trạm Torokko Saga nằm gần trạm xe điện Saga Arashiyama của JR ở phía Tây Bắc Kyoto. Chuyến xe đầu tiên khởi hành lúc 9:07 sáng. Giá vé một lần đi là 600 yen. Xe lửa chỉ có 5 toa, số lượng vé rất ít so với số lượng du khách nên thường người ta phải mua trước cả tháng (nhưng phải đến Nhật mới mua vé được chứ họ không bán trên Internet). Ta có thể mua vé tại các trạm bán vé xe của hãng West JR ở nhà ga Kyoto như tôi đã làm ngày Chủ Nhật, hôm mới tới Kyoto. Xe thường có 4 toa với cửa sổ mở rộng để du khách ngắm cảnh và một toa không có mui để ai không sợ mưa nắng thì có thể ngồi ở đó để xem phong cảnh mà không bị thành xe cản trở.
Xe sẽ chạy qua cầu và dọc bờ sông Hozu để khách có thể nhìn ngắm cảnh đẹp của núi rừng mùa thu khi thiên nhiên thay áo mới. Còn nếu du khách đến đây vào mùa xuân thì sẽ có dịp nhìn ngắm hoa đào khoe sắc. Ðoạn đường không dài, chỉ khoảng 7 km và thời gian di chuyển chừng 25 phút nhưng bạn sẽ có dịp ngắm phong cảnh núi rừng tuyệt đẹp của nơi đây. Tới trạm chót của tuyến đường là Kameoka, khách có thể mua vé đi ngược lại hay cũng có thể đi bộ qua nhà ga xe lửa thường của JR để đi về Arashiyama hay Kyoto. Du khách cũng có thể đi xe buýt. Người ham vui và thích mạo hiểm có thể mua vé đi tàu nhỏ để xuôi dòng sông Hozu mà về lại Arashiyama theo tuyến du thuyền có tên là Hozugawa River Cruise. Ðó cũng là một chuyến du hành thú vị tuy khá mắc tiền (3,900 yen/người) và cũng khá nguy hiểm vì tàu nhỏ, người chèo bằng tay và con sông này lại dốc và nước chảy khá mạnh.
Trước giờ khởi hành 10 phút, chúng tôi được mời ra đứng chờ ở nơi xe sẽ ngừng. Ðúng 5 giờ, xe từ trên núi đã về tới. Khách xuống hết, chúng tôi lên. Họ tổ chức nhịp nhàng và khoa học. Ðúng 5 giờ 7 phút, xe khởi hành. Lúc này trời đã tối, không biết ngắm cảnh gì đây lúc tối trời như vầy?
Xe chỉ chạy chừng mười phút thì ngừng. Hai bên đường có nhiều cây phong lá đang chuyển màu từ xanh sang vàng. Có đèn pha chiếu từ dưới gốc lên nên phong cảnh cũng đẹp, tuy không bằng ở chùa Eikando – Kyoto mà chúng tôi đã xem hôm chủ nhật. Xe tiếp tục chạy, dọc đường có nhiều đoạn có cây phong đổi màu như vậy. Tôi để ý thấy ở đây cũng có nhiều cây hoa anh đào (sakura) nữa. Mùa này sakura đã rụng hết lá, nhưng tới mùa Xuân thì sẽ nở hoa đẹp lắm. Như vậy tuyến đường ngắm cảnh này có cảnh đẹp cả năm. Có những đoạn đường chạy ven sông. Con sông nằm khá sâu bên dưới, dòng nước chảy mạnh len lỏi qua các khe đá. Cảnh cũng đẹp nhưng vì tối trời nên không rõ lắm. Nếu mua được vé đi ban ngày thì chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Xe chạy khoảng 25 phút thì tới trạm Kameoka trên núi. Một số khách đi theo tua sẽ xuống xe và có xe buýt đón về. Chúng tôi mua vé khứ hồi nên chỉ cần đổi chỗ và ngồi lại ở số ghế khác mà thôi. Chuyến về tương tự chuyến lên nên không có gì để nói thêm. Chỉ có một điều hơi bất tiện là xe lửa này thuộc loại “đồ cổ” nên không có máy sưởi. Lúc này trời tối, bên ngoài nhiệt độ khoảng 8 độ C. Khá lạnh nhưng chúng tôi có 3, 4 lớp quần áo nên cũng chịu được.

Những món hàng lạ mắt ở Nhật
Về tới trạm Saga là 6 giờ chiều. Trời đã tối đen. Chúng tôi chuyển qua nhà ga JR để mua vé xe lửa về Kyoto. Giá vé là 230 yen. Mười phút sau, xe khởi hành và chạy êm ả về nhà ga trung tâm Kyoto sau 25 phút. Trên xe có một số nữ sinh trung học đi học về. Tôi có gợi chuyện để nói với các em thì thấy các em cũng biết nói chút ít tiếng Anh.
Cùng một tác giả: đã xuất bản:
Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hongkong, Macao, Mã Lai, Singapore
Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan
Ði cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England
Mỗi quyển sách đều dày trên 300 trang. Giá $15 (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email: [email protected]
– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan
Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại: (714) 528-1413. Email: [email protected]























































































