Công viên Hồ Nước Ngọt, Sóc Trăng


Lâm Hoài Thạch/Người Việt


SÓC TRĂNG (NV) – Khi ghé qua Sóc Trăng, khách du lịch thường đến tham quan công viên Hồ Nước Ngọt. Hồ nằm ngay trên trục lộ chính nối dài qua đường Hùng Vương, được xem như trung tâm cây xanh và thủy mạc của thành phố Sóc Trăng.





Khu Hồ Tịnh Tâm trong khu Văn Hóa Hồ Nước Ngọt.
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)



Khu Văn Hóa Hồ Nước Ngọt là một điểm đến quen thuộc của người dân Sóc Trăng cũng là nơi để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho du khách, vì khi bước chân vào nơi này, mọi người đều được hưởng một không khí trong lành, mát mẻ, thoải mái, từ thiên nhiên và nhân tạo.

Được biết vào đầu năm 1960, khi thành phố Sóc Trăng còn mang tên gọi Khánh Hưng thuộc tỉnh Ba Xuyên, vị Tỉnh trưởng lúc bấy giờ là ông Hoàng Mạnh Thường, gốc người Huế, vì muốn tạo một nét Huế trên vùng đất ông đang trấn thủ và cũng để thỏa lòng thương nhớ quê hương Huế mộng mơ, ông đã cho thực hiện nơi đây một hồ Tịnh Tâm theo nguyên mẫu hồ Tịnh Tâm trong nội thành Huế.

Đến năm 1982, xuất phát từ nhu cầu trữ nước ngọt, chính quyền địa phương đã cho đào thêm một hồ khác phía sau hồ Tịnh Tâm và người dân đã gọi hồ mới là Hồ Nước Ngọt.

Đầu năm 2000, nhằm tạo một sân chơi và khu sinh hoạt giải trí lành mạnh, chính quyền địa phương đã cho thành lập ban quản lý dự án Khu Văn Hóa Hồ Nước Ngọt.





Nơi cho thuê “Thuyền Thiên Nga” để dạo chơi trên Hồ Nước Ngọt.
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)



Công trình xây dựng đầu tiên là xây bờ kè, tráng nhựa đường đi bộ, đường xe chạy, lắp đặt hệ thống ánh sáng, trồng nhiều cây xanh.

Đến khi tạm hoàn tất những điểm chính, ban quản lý cho thực hiện xây dựng các trung tâm hội chợ, triển lãm… và mở rộng diện tích đến 20ha, biến nơi đây thành một nơi văn hóa thực sự trong đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Kể từ đó, Khu Văn Hóa Hồ Nước Ngọt đã trở thành điểm đến quen thuộc cho những cư dân trong thành phố Sóc Trăng.

Bên ngoài cổng chính nằm trên đường Hùng Vương, với những lượt xe cộ qua lại vừa ồn ào, vừa làm hoa mắt, nhưng khi vừa bước qua cổng chính, người ta sẽ ngạc nhiên khi được hòa nhập vào một không gian êm đềm thoáng mát và đầy quyến rũ. Dưới lòng hồ, chen chúc những sắc vàng của chùm hoa sen phun nước cùng với những tượng rồng vàng đang uốn mình trên mặt hồ.

Vào mỗi sáng, nhiều bà con vào đây đi bộ, tập thể dục. Thanh thiếu niên đến đây chơi thể thao, tập thể dục, mấy em thiếu nhi thì thích giải trí sau giờ học với nhiều trò chơi hấp dẫn. Những người làm việc cật lực đến đây để nghỉ ngơi và hưởng chút không khí trong lành sau những giờ làm việc mệt nhọc.





Một quán cà phê trong khu Hồ Nước Ngọt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)



Xung quanh hồ trồng nhiều cây xanh để lấy bóng mát và vẻ đẹp, gồm nhiều loại cây như: sao, cau kiểng, phi lao, phượng vĩ… Nơi đây còn được coi là “lá phổi” của thành phố Sóc Trăng vì nhờ mặt hồ rộng mênh mông và nhiều cây xanh, làm không khí bớt nóng.

Hồ Nước Ngọt cũng có những khung cảnh hữu tình, trở thành những điểm hẹn hò thân thiết của lứa tuổi mộng mơ, nên có rất nhiều đôi trai gái đã gọi nơi này là “Đà Lạt 2” trìu mến.

Những con đường tráng nhựa bằng phẳng, mát rượi. Hai bên đường đi là công viên, quán ăn, quán giải khát, siêu thị và hồ nước trong xanh. Trong hồ, có khoảng trên 70,000 con cá chép đủ màu, đủ cỡ, bơi lội thoái mái, nhưng rất háu ăn và thân thiện. Du khách có thể thuê thuyền để dạo chơi trên mặt hồ thơ mộng.

Tại đây còn có khu sân khấu ngoài trời dành cho những hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các trung tâm triển lãm và hội chợ rộng trên 6,000 mét vuông có thể chứa trên 250 gian hàng, siêu thị, và hàng chục quán ăn, quán nhậu, quán giải khát.

Hầu hết công viên của các tỉnh miền Tây ít có công viên nào rộng rãi và xanh đến thế. Vì thế, các chương trình có tính cách hoạt động văn hóa của tỉnh Sóc Trăng đều lấy nơi này để làm tụ điểm.





Khu Văn Hóa Hồ Nước Ngọt được coi là “lá phổi” của Sóc Trăng.
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)



Khi đến tham quan Hồ Nước Ngọt, du khách sẽ có dịp được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của người Hoa ở Sóc Trăng, có từ hàng chục năm nay như bánh pía, mè láo, lạp xưởng…Ngoài ra còn có các món ăn dân dã đậm đà hương vị miền Tây như bún nước lèo, bún cà ri, cháo gà, cháo vịt cùng với nhiều món nướng, chiên, lẩu.

Cặp bên hồ lớn có nhiều hàng quán cà phê sân vườn và nhà hàng ăn, cũng có chỗ bán “điểm sấm” với các món hấp dẫn như há cảo, sủi cảo, xíu mại, bò viên, tôm chiên…vừa ngon vừa tiện lợi.

Được biết, khoảng trước Tết một tháng, khung cảnh Hồ Nước Ngọt được tô điểm thêm đầy màu sắc của các loại hoa kiểng, bonsai.

Người dân có dịp đến đây vừa ngắm cảnh, xem hoa kiểng vừa lựa chọn những chậu hoa kiểng vừa ý, mua về nhà để trang trí nhà cửa trong ba ngày Tết.

Dựa theo số lượng thống kê mới nhất của ban quản trị hồ cho biết, vào Chủ Nhật hoặc ngày lễ có hơn 25,000 lượt người vào tham quan chưa kể gần 14,000 lượt xe gắn máy và gần 3,000 xe đạp. Vào những ngày thường cũng ước lượng khoảng 15,000 lượt người vào ra.

Sóc Trăng là nơi tập trung của ba sắc dân: Việt, Hoa, Miên. Tuy diện tích thành phố không rộng lớn mấy, nhưng rất có nhiều danh lam, thắng cảnh cho du khách đến tham quan như những ngôi chùa của người Khmer và người Hoa.

Bản chất rất hiền hòa, thân thiện của người dân bản xứ cũng được thể hiện qua những người Việt lai người Hoa và Khmer mà dân gian thường đặt cho một tên gọi rất đặc biệt: “đầu gà, đít vịt.” Có lẽ cũng vì thế nên đời sống của những người dân sống tại đây rất cởi mở và gắn bó tình người của ba sắc tộc.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT