Dùng AI tạo hình ‘xúc phạm công an’ ông Hà Nội bị phạt gần $300

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông PDV, 49 tuổi, ở xã Gia Lâm, Hà Nội, bị phạt vạ 7.5 triệu đồng ($288) với cáo buộc “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.”

Theo Công An Xã Gia Lâm, ông V. thường xuyên dùng AI tạo video, cắt ghép hình ảnh có “thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, vai trò của lực lượng công an nhân dân” với “lời lẽ thiếu chuẩn mực, vu khống về công an gây hoang mang dư luận” rồi cho đăng tải lên mạng xã hội.

Công An Xã Gia Lâm, Hà Nội, xử phạt ông PDV. (Hình: VOV)

Đáng chú ý, báo Tiền Phong hôm 1 Tháng Sáu cho biết, các bài viết của ông V. sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, tạo dư luận trái chiều, “gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.”

Tuy nhiên, các bản tin trên báo Tiền Phong, VietNam Plus, VOV… đăng tin về vụ xử phạt không nói rõ các nội dung mà ông V. đăng là những gì.

Trong thời gian gần đây, việc xử phạt các chủ danh khoản đăng tải các bài viết hay bình luận trên mạng xã hội với lý do “xúc phạm lực lượng công an” diễn ra khá phổ biến tại Việt Nam.

Điển hình, hôm 29 Tháng Năm vừa qua, ông NVĐ, 43 tuổi, ở thôn Dậu, xã Hoài Đức, bị Công An Hà Nội xử phạt 7.5 triệu đồng với cáo buộc “thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết của ông Lê Trung Khoa, cùng các bài viết khác sử dụng AI “gây hiểu nhầm về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông.”

Trước đó nửa, hồi Tháng Ba vừa qua, Cô PMP, ở xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm trước đây, tỉnh Bắc Kạn, nay thuộc Thái Nguyên, bị phạt vạ 7.5 triệu đồng ($288) vì bình luận: “Bộc Bố lắm ‘chó vàng’ quá, anh em núp rượu thì cứ phi ra lấy tiền về ăn Tết nhé!”

“Chó vàng” là từ thường được dân mạng dùng để miệt thị lực lượng công an vì hành vi đòi “bánh mì” của người đi đường.

Ngoài những trường hợp trên, chính quyền CSVN còn tăng cường xử phạt các hành vi tương tác, chia sẻ nội dung được cho là “sai sự thật” trên mạng xã hội, kể cả nội dung hài hước, phê phán chính quyền hay chia sẻ, bình luận trong các trang “cấm kỵ,” chẳng hạn như Facebook Thông Tin Chính Phủ.

Điều đáng nói là ở chiều ngược lại, lực lượng Công An Việt Nam có thể xúc phạm, gọi người dân là bò trên mạng xã hội ngay trên trang Facebook của mình.

Điển hình hôm 31 Tháng Năm, Cục Cảnh Sát Giao Thông thuộc Bộ Công An đã mở đầu một bài viết trên trang Facebook chính thức của mình “Bò đội nón tham gia giao thông,” được đăng kèm với video clip một người phụ nữ đội nón lá chạy xe gắn máy băng ngang đường xém bị xe hơi tông chết.

Phần mở đầu này sau đó đã bị xóa do bị người cộng đồng mạng phản ứng. Thế nhưng, nó vẫn có thể tìm thấy trong lịch sử chỉnh sửa của bài viết.

Bài viết của Cục Cảnh Sát Giao Thông gọi người dân là bò. (Hình: Chụp màn hình)

Bài viết của Cục Cảnh Sát Giao Thông đã kéo theo nhiều bình luận tấn công người phụ nữ trên. “Thể loại bò đội nón,” một người viết.

“Không khéo con bò lại giận mình, bò bị sỉ nhục quá mà,” một người khác bình luận.

Trước đó, hôm 30 Tháng Năm, trang Facebook Cục Cảnh Sát Giao Thông cũng đã đăng tải video clip một vụ tai nạn tại đường dẫn lên cầu Thăng Long, Hà Nội, của một xe hơi.

Trang này viết: “Đáng đời cho kẻ đi theo kiểu ‘khôn lỏi’.”

Trong thời gian qua, nhiều trang thông tin của chính quyền, đặc biệt là của công an, có xu hướng sử dụng ngôn từ mà mọi người thường gọi là “cợt nhả.” Song, không thấy giới lãnh đạo có ý kiến gì. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT