Dân nghèo Sài Gòn sống ngột ngạt bên đường rầy xe lửa

SÀI GÒN (NV) – Tiếng còi tàu, tiếng bánh xe rầm rập từ sáng sớm đến nửa đêm luôn khuấy động, cùng những bãi rác hôi thúi, khiến không gian sống của hàng ngàn gia đình bên đường ray xe lửa luôn ngột ngạt.

Hàng trăm bãi rác đủ loại chất thải bẩn chạy dọc theo đường rầy luôn gây ô
nhiễm cho người dân sống 2 bên đường. (Hình: VnExpress)

Theo mô tả của VnExpress, cứ khoảng 2 giờ 30 sáng mỗi ngày, những chuyến tàu lửa Bắc-Nam đầu tiên từ Hà Nội bắt đầu về ga Sài Gòn đã phá tan sự yên tĩnh của những khu dân cư nghèo ở hai bên đường rầy chạy dài qua 5 quận nội thành Sài Gòn từ Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh để vào Ga Sài Gòn nằm ở quận 3, kéo dài cho đến 22 giờ tối.

Mỗi khi đoàn tàu đi qua khu dân cư, tiếng còi tín hiệu, tiếng đầu máy kéo, tiếng bánh xe lăn trên đường ray tạo ra thứ hợp âm ồn ào trong vài phút. Cứ thế, hết đoàn tàu trước rồi lại đến đoàn tàu sau.

Sống hai bên đường rầy là những ngôi nhà thường rất chật hẹp. Bà Lý Thị Nga (62 tuổi), phường 9, quận Phú Nhuận, cũng như hàng ngàn hộ dân khác, sau nhiều lần mở rộng đường bộ hai bên đường tàu, giờ nhà bà chỉ còn 5 mét vuông. “13 người cùng sống trong cái nhà nhỏ này không đủ, nên tôi tháng nào cũng phải thuê thêm gian nhỏ kế bên. Riêng con nít nhà này không có chỗ chơi, phải nhốt trên gác suốt ngày,” bà Nga nói.

Ở quận Gò Vấp, nhiều gia đình phải xây lấn ra hành lang an toàn đường sắt để có thêm không gian sinh hoạt. Chẳng hạn, gia đình chị Đinh Thu Phương (28 tuổi), ở phường 1, quận Gò Vấp, dựng thêm nhà bếp để nới rộng không gian trong nhà vốn đã bị thu hẹp. Nhiều nhà lân cận còn mở rộng diện tích bằng cách xây một tầng hầm ngay trong nhà mình.

Những con đường nhỏ hẹp hai bên đường ray là lối đi của nhiều loại xe. Vào giờ cao điểm, do nhiều gia đình bày đồ đạc buôn bán và cả xe cộ lấn ra, càng khiến con đường trở nên chật chội. Cộng thêm một hàng rào sắt đã được dựng lên để bảo vệ an toàn dọc theo tuyến đường ray, càng gây ra sự bất tiện cho việc qua lại hai bên đường của người dân.

Nhà bà Nga, quận Phú Nhuận chỉ có 5 mét vuông, nơi sống của 13 người.
(Hình: VnExpress)

Đã chật chội, ngột ngạt là vậy, người dân còn phải chịu cảnh hôi thúi bởi dọc đường rầy còn là nơi tập kết với hàng trăm bãi rác tự phát. Một phần rác từ những hành khách trên tàu xả xuống, phần lớn còn lại là rác sinh hoạt do người dân sống xung quanh thải ra hàng ngày.

Tin cho hay, đã nhiều lần việc di dời ga Sài Gòn ra khỏi khu vực nội thành được chính quyền đem ra thảo luận, nhưng cuối cùng vẫn chưa thực hiện. Tuy những người dân nghèo quên với cuộc sống đường tàu từ lâu, song họ vẫn ước mong một ngày nhà ga được di dời để không gian sống đỡ phần ngột ngạt hơn. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT