LOS ANGELES, California (NV) – Nhân viên công lực thuộc Los Angeles County bắn chết năm người vào cuối tuần lễ Độc Lập vừa qua, nâng tổng số người bị cảnh sát giết trong quận hạt lên đến 22 tính từ đầu năm 2015, báo LA Times trích dẫn từ một hồ sơ công cộng.
Cảnh sát đứng trước tòa nhà tổng hành dinh cảnh sát thành phố Los Angles, LAPD. (Hình: Getty Images/Kevork Djansezian)

Nhà chức trách cho hay, một người đàn ông cầm dao bị nhân viên công lực hạ sát ở West Covina.
Một ông 29 tuổi bị bắn chết ở Lakewood khi tìm cách dùng xe để húc vào cảnh sát.
Một người đàn ông khác bị bắn chết khi chĩa súng về phía cảnh sát.
Một người đàn ông tên Johnny Ray Anderson, 43 tuổi, không có vũ khí, bị trúng một viên đạn của cảnh sát vào ngực tại Hawaiian Gardens vào đêm Chủ Nhật. Nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Bà Kathleen Anderson, vợ nạn nhân, than thở: “Tôi mất ông ấy rồi. Người ông tràn đầy sự sống nhưng họ đã cướp đi mất.”
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Anderson vẫn chưa được rõ.
Theo lời cảnh sát, họ nhận được báo cáo lúc 9 giờ 40 đêm, có một người lai vãng tại khu phố 12200 đường 216 Street. Cảnh sát đến nơi và đối đầu với đương sự ở sân sau một căn nhà, nơi đương sự bị bắn chết.
Nhưng bà Anderson lại nói, chồng bà đang sửa xe đạp thì bỗng đâu xe cảnh sát xuất hiện gần một căn nhà bỏ hoang, nơi hai vợ chồng đang quanh quẩn.
Vợ chồng Andersons sống vô gia cư từ khi đến LA vào hồi Tháng Tư.
Bà Anderson than: “Chúng tôi sợ quá. Chúng tôi biết mình là người xâm nhập trái phép.”
Bà Anderson cho biết, chồng bà không thích đối mặt cảnh sát nên leo rào qua phía nhà kế cận. Vài giờ sau một thám tử cho biết chồng bà đã chết. (TP)



























































































