Hằng ngàn người chào đón đội nữ tuyển thủ Mỹ chiến thắng trở về

 



LOS ANGELES, California (NV)Hằng ngàn dân ái mộ bóng đá tụ tập tại tòa nhà LA Live hôm Thứ Ba để chào mừng đội tuyển thủ bóng đá nữ Hoa Kỳ trở về, sau khi họ giành được giải Women’s World Cup, theo tin của mynewsla.com.










Đội tuyển nữ Hoa Kỳ được chào đón tại Los Angeles hôm Thứ Ba, 7 Tháng Bảy, 2015, sau khi thắng đội Nhật trong trận chung kết ở Vancouver, Canada, hôm Chủ Nhật. (AP/Jae C Hong)


Bà Jill Ellis, huấn luyện viên trưởng của đội, phát biểu trước đám đông tại Microsoft Square khi mở đầu buổi lễ: “Đây là đội tuyển nữ đầy ấn tượng, tôi thấy không còn vinh dự nào hơn. Họ là khuôn mẫu của điều gọi là đồng đội.”


Bà Ellis la lớn lên: “Xin cám ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ chúng tôi, và tin tưởng vào chúng tôi.”


Mỗi đội viên của đội tuyển đều có mặt. Họ mang huy chương vô địch và mặc áo thun đen có in hằng chữ “Vô Địch Thế Giới” với ba hình ngôi sao tượng trưng ba giải World Cup.


Trung Vệ Megan Rapinoe giới thiệu mỗi đội viên trước đám đông. Tiếng hò reo vang dội mỗi khi có một hội viên đứng dậy đưa tay vẫy chào.


Thủ Môn Hope Solo cất tiếng hỏi đám đông: “Dân LA có khỏe không? Dân Hoa Kỳ mạnh khỏe chứ? Được trở về thật là niềm sung sướng.”


Đội tuyển 23 người gồm bảy cầu thủ từng chơi ở cấp trung học và đại học ở Los Angeles và Orange County.


Hậu Vệ Whitney Engen (Peninsula High School); hai trung vệ Shannon Boxx (South Torrance High School) và Lauren Holiday (UCLA) và các tiền vệ Sydney Leroux (UCLA), Alex Morgan (Diamond Bar High School); Christen Press (Chadwick School); và Amy Rodriguez (Santa Margarita High School, USC).


Đội tuyển về đến phi trường LA International Airport trên một chuyến bay bao thuê vào lúc 6 giờ 20 chiều Thứ Hai, một ngày sau khi họ đánh bại đội Nhật với tỉ số 5-2, tại Vancouver, British Columbia, phục hận lần thua Nhật trận chung kết vào năm 2011 vì những quả phạt đền. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT