Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Hàng chục em trong lớp tuổi trên dưới 10 tuổi đã theo nhau lên đọc truyện cổ tích Việt Nam viết bằng tiếng Anh của tác giả Trần Thị Minh Phước và minh họa của hai Họa Sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp trong không khí văn học của Hội Sách Book Fair Người Việt, Thứ Bảy, 11 và Chủ Nhật 12 Tháng Bảy.

Họa sĩ Nguyễn Đồng (giữa), và họa sĩ Nguyễn Thị Hợp (thứ ba từ phải), đại diện ban tổ chức,
tặng quà sách cho các em tham dự đọc truyện cổ tích. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Trong những bộ quốc phục Việt Nam, các em trong hội đồng hương Bắc Ninh mở đầu chương trình trước một số khán giả gồm các phụ huynh và các em được cha mẹ đưa đến tham dự. Truyện đầu tiên là chuyện Phù Đổng trong tập “Vietnamese Children’s Favorite Stories,” kế là chuyện Tấm Cám, chuyện Ngọc Thỏ, chuyện con vịt lại đứng một chân khi ngủ… Các em Khang và An, Minh Trưng và Minh Phương Hằng Harper và Hồng Ân Nguyễn, Emily, Christine Chu và Amber Nguyễn… đã không chỉ đọc mà còn diễn tả theo tình tiết câu chuyện khiến câu chuyện được các em nhắc tới khá mạch lạc và quyến rũ người nghe.
Ông Nguyễn Sĩ, cư dân Westminster, nói, “Được biết có cuộc đọc truyện cổ tích cho các em tôi đã mang hai cháu, một nội một ngoại đến tham dự. Mục đích của tôi là để chúng hiểu rằng những truyện cổ tích mà tôi đôi lần kể cho chúng nghe là đã có nhiều người được biết tới. Sở dĩ tôi mong cho chúng biết tới truyện cổ tích Việt Nam là bởi đó là những câu chuyện dạy làm người, ăn ở có nhân có đức, có tình yêu quê hương đất nước… Tiếc rằng con cháu chúng ta ở hải ngoại phần lớn không được biết tới nên cũng là phần thiệt thòi cho chúng. Tổ chức được những buổi như thế này quả thật là rất ích lợi.”

Hai em trong Hội Bắc Ninh đọc truyện Tấm Cám.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Đại diện tổ chức cuộc đọc truyện cho các em hôm nay là hai họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng. Cả hai cho biết, “Cuốn sách này do nhà xuất bản Tuttle của Hoa Kỳ in và phát hành. Nhà xuất bản này từng in rất nhiều sách cho tuổi thơ của các dân tộc Á Đông nhưng lại chưa có cuốn nào cho tuổi thơ Việt Nam nên khi được mời minh họa cho sách, chúng tôi rất vui mừng vì cảm thấy được góp tay vào một công việc rất có lợi cho tuổi thơ Việt Nam. Hôm nay được thấy các em đến tham gia vào cuộc đọc truyện khá đông, chúng tôi thấy công lao trau chuốt những trang sách đẹp cho các em đã được đền đáp. Cũng phải kể đến sự hưởng ứng rất tích cực của bà con thân hữu trong cộng đồng người Việt ở đây. Xin được cám ơn tất cả.”
Trong khi trên sân khấu, các em liên tục nối nhau đọc truyện cổ tích thì quanh đó những bàn sách la liệt sách là sách của Hội Sách Book Fair Người Việt 2015 được bày bán. Có dễ đến mấy ngàn cuốn sách, cả mới lẫn cũ, khiến cho người mê sách cứ ngợp lên chưa biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

Anh Hoàng Chương, một bạn trẻ đi tìm sách cũ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Theo anh Phương Nguyễn, phụ trách trong Hội Chợ Sách Người Việt thì, “Sách được bày ở đây thuộc nhiều nhà xuất bản như Người Việt, Tự Lực, Sống, Hương Tích, Nam Việt, Chương Văn và Văn Bút. Cũng có một số do tác giả tự xuất bản gửi đến nữa. Chúng tôi đã cố gắng sắp xếp từng loại sách trên từng bàn riêng biệt. Nhưng sách thì đa dạng quá, phong phú quá nên sự sắp xếp chưa được hoàn hảo cho người tìm sách.”
Lần theo những dãy bàn sách, chúng tôi thấy nhà sách Tự Lực và nhà sách Văn Bút có riêng một góc ngay cửa vào. Trên những chiếc bàn lớn bày hàng trăm cuốn sách dầy mỏng được xuất bản từ thời VNCH trước 1975 cho đến những năm đầu tị nạn ở Hoa Kỳ sau 1975, đã thu hút khá đông người tìm sách.
Ngay ở những bàn bày sách mới, người tìm sách cũng rất thích thú lục tìm thoải mái hơn tại ba tiệm sách duy nhất còn có mặt tại nam California là Tự Lực, Văn Bút và Tú Quỳnh. Giá sách trong Book Fair Người Việt 2015 được bán rẻ hơn giá bìa từ 15 đến 20%. Hai bàn sách đặc biệt được bày bán do các tác giả, chủ nhân bán để lấy tiền giúp quỹ Thương Phế Binh VNCH.
Một khách tham dự, anh Hoàng Văn Chương, chừng tuổi ngoài ba mươi, rất chăm chú lục tìm trong những sách được xuất bản trước năm 1975. Anh cho biết, “Chúng cháu rất muốn tìm hiểu về thế hệ cha anh đã sống như thế nào trước ngày mất nước. Được nghe kể cũng khá nhiều, nhưng trung thực nhất vẫn là những sách được in, xuất bản trước năm 1975. Những ngày nghỉ cháu thường la cà tới các tiệm sách lục tìm sách cũ nhưng lại rất hiếm có tiệm nào như vậy. Đọc những sách ấy dù là văn thơ truyện ngắn truyện dài, nghiên cứu tham khảo v.v… cháu đều tìm ra được những chi tiết về cuộc sống nếp suy nghĩ của thế hệ trước. Từ đó cháu suy đoán ra được hoàn cảnh mà chúng ta phải lưu vong, mất nước.”

Người đến tham dự Book Fair Người Việt lúc nào cũng đông chật phòng sách.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Được hỏi về ảnh hưởng của truyền thông trên mạng hiện nay có ảnh hưởng gì đến tuổi trẻ trong chuyện đọc sách, tìm sách hay không thì anh Chương cho biết, “Ảnh hưởng rất lớn vì trên mạng có không thiếu một vấn đề gì, nhưng theo cháu, sách vẫn có một vai trò quan trọng vì nó như người bạn thiết thân của mình, còn trên mạng thì như người qua đường ta gặp hàng ngày.”
Hội Sách Book Fair Người Việt 2015 thu hút được một số lượng lớn người tìm đến mua sách, từ trước lúc khai mạc 10 giờ sáng cho đến lúc đóng cửa là 2 giờ chiều. Hội sách diễn ra trong hai ngày, Thứ Bảy 11 và Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy.
Độc giả ở xa có thể mua sách do Người Việt xuất bản trên Internet, tại nguoivietshop.com.



































































































