Ca sĩ, người mẫu Ngọc Khanh và thử thách mới ở Mỹ


Đức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – Làn sóng giới trẻ Việt Nam sang định cư Hoa Kỳ theo nhiều diện khác nhau, gần như mỗi ngày mỗi nhiều…


Trong số đó có nhiều bạn sau một thời gian học hành, làm việc đã bắt kịp nhịp sống hối hả nơi đây, và thành công là hai chữ được nhiều người khen tặng khi nhắc đến những người trẻ có tinh thần cầu tiến và chịu khó. Ca sĩ, người mẫu trẻ Ngọc Khanh là một trong số đó.



Ca sĩ Ngọc Khanh. (Hình: ca sĩ cung cấp)


Ngồi trước mặt chúng tôi là cô bé có mái tóc cắt ngắn, nhìn rất “tom boy,” Ngọc Khánh có dáng dấp của một người mẫu, với chiều cao khoảng 5’7 hay 5’8.


Cô tên thật Trần Ngọc Nguyên Khanh, sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt.


Cô kể: “Em sinh ra trong một gia đình có nghiệp ‘gõ đầu trẻ,’ từ nhỏ em đã yêu thích thể thao, bởi thế năm lớp 5, em đã là vận động viên điền kinh của tỉnh, chỉ mới bé xíu thôi vậy mà em đã được nhận lương, vì mình là người chơi thể thao, đại diện cho tỉnh mà.”


Cô nhắc lại thời vàng son, khi đó cô được công nhận là vận động viên cấp 1, rồi cấp 2… Sau đó lên đến lớp 9, Ngọc Khanh “xém” được chuyển vào đội tuyển quốc gia, nhưng rồi vì cô bị bệnh hen suyễn nặng, nên mẹ bắt cô phải từ bỏ chuyện làm vận động viên điền kinh, để thời gian chăm chú vào chuyện học cho xong các lớp trung học.


Ngọc Khanh kể, sau chuyện không được làm vận động viên điền kinh, cô chuyển sang bơi lội, và cũng tham gia các cuộc thi, cũng được nhận giải thưởng này nọ như người ta.


Sau đó mẹ cô tiếp tục không muốn cô tham gia bơi lội vì sợ con gái mình chểnh mảng việc học, bà bắt Ngọc Khanh ngừng bơi lội, chuyên tâm học, để hoàn tất lớp 12 trung học “an toàn.”


Lên Sài Gòn, khúc phim về cuộc đời của người con gái có dáng vóc khá cao, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười lúc nào cũng tươi như hoa, bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới.


Giai đoạn đi học trường cao đẳng mỹ thuật, và tham gia học múa, học đàn, học hát…


“Nói chung con người em là nhiều mảng khác nhau lắp ghép lại, đôi khi ngồi nghĩ lại, dường như đời mình đã được bề trên định đoạt sẵn, bởi vậy cứ mỗi lần ‘con thuyền’ định mệnh chuyển bến là một lần lo lắng thật nhiều, nhưng cuối cùng hình như thần may mắn vẫn luôn mỉm cười với em.”


“Anh hỏi em hát như thế nào hả? Em có chất giọng mềm mại, nhẹ lắm anh. Nhưng mà em mê nhạc trữ tình, loại bolero, rumba, mà đôi khi đổi món cũng thích hát nhạc trẻ, nhạc dance, thể loại techno…”


Bằng giọng rất tự tin, Ngọc Khanh kể khi về Sài Gòn, cô tham gia những nhóm hát, múa, nhảy và tham gia các cuộc thi tuyển lựa hoa hậu, thành tích cuối cùng trước khi Ngọc Khanh rời Việt Nam là hoa hậu thân thiện toàn quốc.


Định cư Hoa Kỳ năm 2012, từ một cô bé ngày xưa sống trong sự ôm ấp của cha mẹ, không biết cực nhọc, lao động là gì, vậy mà để hội nhập với cuộc sống mới này, Ngọc Khanh bằng lòng làm bất cứ điều gì cô có thể, miễn là “tự mình vươn lên” chứ không phải lớn lên trong sự đùm bọc của mẹ cha như ngày xưa…


Và điều đó đối với Ngọc Khanh thật ý nghĩa, vì cô quan niệm: “Một ngày nào đó, khi em đã đứng vững và bươn chải trong cuộc sống này bằng chính sức lực của mình, thì đó mới hoàn toàn là một món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho em.”


“Hướng đi sắp tới của bạn là gì?” Ngọc Khanh từ tốn cho biết: “Em được trung tâm Kim Lợi Media mời tham gia chương trình ‘Fashion Model Global’ tạm dịch là ‘Thời Trang và Người Mẫu Toàn Cầu,’ sẽ được tổ chức ngày Chủ Nhật, 3 Tháng Tư, tại Moonlight banquet, Westminster.”


Nhắc đến chuyện làm người mẫu, Ngọc Khanh kể tiếp về người bạn thân của cô, Larry Thiệu Vy, anh là nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng tại Việt Nam: “Thành tích của anh Thiệu Vy là chiếc áo dài 10 mét, được đánh giá là đẹp nhất và được ghi chép vào sách ‘Guinet Việt Nam.’”


Và đó cũng là hướng tương lai của người thiếu nữ Đà Lạt, có mộng làm chủ cơ sở thời trang phục vụ cho bà con đồng hương Việt Nam tại quận Cam, cùng với người bạn thân Larry Thiệu Vy, trong những tháng sắp tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT