‘Góp Lá Mùa Xuân’ đọng lại suy ngẫm trong khán giả


Ðức Tuấn/Người Việt


IRVINE, California (NV) Những tiếng kêu khàn giọng, những giọt nước mắt cảm thông chực rơi xuống, những bắt tay trìu mến, và những lời tâm sự rất thật giữa trò (nhân chứng sống) và thầy ngay trên sân khấu… Tất cả là mỗi khúc phim quay chậm, làm cảm động lòng người tham dự, ở buổi nhạc thính phòng gây quỹ giúp trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi Hướng Dương, tại tỉnh Bình Dương, do thầy Nguyễn Thế Vinh làm hiệu trưởng.


Chương trình được tổ chức tại thính đường Merage Performing Arts, trong khuôn viên đại học UCI, chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Hai, lúc 2 giờ 30 phút.








Cuộc nói chuyện tâm tình giữa người hướng dẫn chương trình (trái) với hai thầy trò Nguyễn Thế Vinh và Lê Thị Vân Anh. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Gần đây, tại Orange County, những chương trình nhạc thính phòng bắt đầu đang rộ lên, nhưng hình như ít có chương trình nào mang đến cho khán giả cảm giác đặc biệt, cảm giác của thương mến, cảm phục và sẵn sàng trao tất cả những gì mình có để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, đang cần sự giúp đỡ rất nhiều từ phía bên kia bờ đại dương.


“Ðây là buổi diễn thứ hai của nhóm, tôi rất xúc động với tấm chân tình của tất cả bà con đến tham dự chiều nhạc thính phòng hôm nay, thật đúng là tinh thần ‘Lá lành đùm lá rách.’ Giờ phút này tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu xa, chẳng những của tất cả những anh chị trong ban tổ chức mà còn là lời tạ ơn nhiều nhất từ các em học sinh mồ côi, khuyết tật của trường Hướng Dương gửi đến các bác, và các cô chú, anh chị em,” thầy giáo Nguyễn Thế Vinh nói với chúng tôi.


Còn em Lê Thị Vân Anh, học trò của trường Hướng Dương, vừa được đưa sang Texas du học, hôm nay em là “nhân chứng sống” kể lại tất cả những điều mà thầy Vinh trình bày với mọi người về hoàn cảnh, cuộc sống và những điều rất cần của các em nơi quê nhà.


Em nói: “Sự hiện diện của em ngày hôm nay là công lao của thầy Vinh và những thầy cô khác của trường Hướng Dương. Em chỉ có một điều duy nhất xin hứa với tất cả mọi người là em sẽ cố gắng học hành, để được thành đạt, đó là món quà duy nhất để em có thể đáp lại sự ưu ái của thầy cô, của mọi người nơi đây dành cho trường Hướng Dương. Bên cạnh đó, em mong muốn khi mình học thành tài, mình có thể mang kiến thức và sự thành công đó về giúp đỡ lại cho các em khuyết tật mồ côi khác, tại trường.”


Tất cả mọi người ùa dậy, khi ca sĩ Quỳnh Hương bước xuống sân khấu, cô vừa hát bài “Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại,” vừa đi đến từng dãy khán giả ngồi xem phía dưới. Có bà mẹ lớn tuổi, đi chầm chậm, nhưng cũng cố gắng bước ra ôm cô. Bà dúi vào tay cô những tờ giấy bạc, để đóng góp vào cho buổi gây quỹ. Những phụ nữ trẻ nhoài người từ các hàng ghế phía dưới để được bắt tay, hát chung một câu với ca sĩ Quỳnh Hương… Cả hội trường như náo động với phần biểu diễn rất xúc động, nhiệt tình và đồng cảm khi nghe câu chuyện về người em trai khuyết tật đã mất của ca sĩ.


Chuyện đến đây chưa phải là hết, khi những thước phim về một bé gái khuyết tật, không nói được, được chiếu lên. Nó đã làm mọi người xúc động.


Mặc dù hầu như ai cũng đều biết câu chuyện thương tâm của cuộc đời thầy giáo Nguyễn Thế Vinh qua nhật báo Người Việt, thế nhưng, khi nghe người dẫn chương trình nhắc lại về quãng đời thơ ấu của thầy như thế nào, từ chuyện cha thầy mất tích trong cuộc chiến năm 1974, lúc thầy được 4 tuổi, sang năm 7 tuổi mất mẹ và năm 8 tuổi ngã từ trên lưng con bò xuống, gãy tay, gia đình ông bà ngoại không có tiền chạy chữa, phải đắp lá cây… Và cuối cùng khi cánh tay bị hư thối, đành phải cắt cụt cả cánh tay, lên tới tận vai.


Khán giả thêm một lần nữa không cầm được sự xúc động, những tiếng thở dài nho nhỏ, thay cho câu nói: “Tội nghiệp, em bất hạnh quá!”


Nhưng từ sự mến thương đó, mà mọi người cảm phục hơn với sự kiên trì vươn lên, thành công cho bản thân và bây giờ mang tâm tình, tấm lòng yêu tha nhân đó, để phục vụ lại cho đời, giúp các em mồ côi, cùng hoàn cảnh nghèo khổ như thầy, hay những em khuyết tật, có cơ hội đứng dậy, mang tài trí để phục vụ cho cuộc sống của chính họ.


“Tôi không từ chối bất cứ cơ hội nào để mình được giúp đời, giúp những người bất hạnh hơn mình, chính vì thế, tôi nhận lời đóng góp một chút tài năng của mình vào chương trình nhạc thính phòng, gây quỹ này,” nghệ sĩ Minh Phượng cho chúng tôi biết cảm nhận của cô khi tham gia chương trình.


Còn nam danh ca Tuấn Ngọc cho hay, mặc dù anh rất mệt mỏi, vì suốt ba ngày liền ngủ không được bao nhiêu, vẫn đến để đóng góp.


Anh nói: “Tôi thật sự mệt mỏi lắm, không biết có đủ sức để hát ba bài như ban tổ chức yêu cầu hay không? Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”


Thế mà khi bước lên sân khấu, anh vẫn có những câu chuyện nửa đùa, nửa thật để hầu chuyện cùng mọi người. Các ca khúc anh gửi đến chương trình là những bài hát được mọi người yêu thích như Về Ðây Nghe Em, Riêng Một Góc Trời, và Bài Không Tên Số 8.


Ðặc biệt, ca sĩ Tuấn Ngọc cho biết anh sẵn sàng cống hiến nửa phần tiền thù lao để đóng góp vào chương trình gây quỹ giúp trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Hướng Dương.


Một khán giả, cư dân Fountain Valley, bày tỏ: “Theo tôi, đằng sau những chương trình như thế này, là sự đánh động lòng người, để chúng ta luôn nhớ rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người bất hạnh đang cần sự trợ giúp của xã hội, nhất là họ là những trẻ em, những người trẻ tuổi cần một bàn tay để nâng đỡ họ, dìu họ đứng dậy, nắm chặt cơ hội để bước đi trong cuộc đời.”


Ông nói tiếp: “Còn câu chuyện thứ hai, là sự nhắc nhở, những người có quyền cao, chức trọng, đừng lợi dụng quyền hạn của mình để làm hại đến những cuộc đời vốn dĩ đã bất hạnh lắm trong cuộc sống, mà thay vào đó nên dùng tình thương giữa người và người để giúp đỡ cho nhau thì đúng hơn.”


Phần âm nhạc, tuy không phải là một chương trình hoàn toàn có những tiếng hát chuyên nghiệp, nổi tiếng, thế nhưng các tiếng hát như Phương Dung, Hồng Hạnh, nhóm Cát Trắng, Kim Thoa, Ái Phương, Thụy Mi,… và phần độc tấu guitar, kèn harmonica của thầy giáo Nguyễn Thế Vinh, đều là những món ăn độc đáo, lạ và mang đến cho khách thưởng ngoạn một chương trình vẹn toàn theo đúng nghĩa của chủ đề, mục đích là “nhạc thính phòng, gây quỹ.”


Ðối với khán phòng Merage Perfroming Arts, đây là lần đầu tiên có tổ chức chương trình nhạc Việt Nam. Mọi người đều có cảm giác ấm cúng vừa phải, khang trang, thoáng mát, lịch sự, và chỗ đậu xe rất thoải mái.


Âm thanh ánh sáng, luôn là các yếu tố quan trọng, quyết định cho sự thành công của cả chương trình, và ban tổ chức đã chọn được một địa điểm thích hợp, bên cạnh đó là dàn âm thanh tuyệt vời, vừa vặn cho một chương trình nhạc buổi chiều, êm đềm, không ồn ào.


Cô Thu Thủy, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Cô nghĩ số tiền thu được sau buổi văn nghệ hôm nay, ít nhất phải trên $10,000 (sau khi trừ tất cả chi phí cần thiết).”


Thật sự lúc bắt đầu chương trình, nhìn xung quanh khán phòng, thấy vẫn còn vắng vẻ, bà con khán giả đến chưa đông, mọi người lo ngại giùm cho ban tổ chức, nhưng rồi khi chương trình bắt đầu được vài tiết mục, lúc đó các cô chú bác, anh chị em, lục tục đi vào, lấp dần những hàng ghế trống, và cuối cùng có khoảng trên 200 khách ngồi xem chương trình từ đầu đến cuối, mà không ai đứng dậy ra về giữa chừng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT