Nguyên Huy/Người Việt
Với trên 650 trang khổ sách lớn, “Thác Lũ Mưa Nguồn” tập I của cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng do Người Việt Books phát hành, người đọc lại có dịp nhìn lại quá khứ cận đại, một quá khứ không xa mà rất gần, bởi nó còn đầy ảnh hưởng đến cuộc sống và đất nước con người Việt Nam.

“Thác Lũ Mưa Nguồn” tập I, hồi ký của cựu Dân Biểu Nguyễn Lý Tưởng, do Người Việt Books phát hành 2016. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Sách được chia làm 14 phần và một phần phụ lục. Mười bốn phần đó trải ra từ quê hương và dòng họ tác giả qua bước ngoặt cuộc đời, chấp nhận một định mệnh an bài để có hành trang vào đời.
Hành trang đó là từ vụ Ba Lòng, Tháng Hai, 1955, đảng Đại Việt tại Quảng Trị ly khai chống nhà Ngô rồi qua các phong trào tranh đấu chống chính quyền của Phật Giáo tại Huế và miền Trung, rồi biến cố 1 Tháng Mười Một, 1963 với Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát.
Qua được những ngỡ ngàng của tuổi thanh niên trước thời cuộc, tác giả dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng, chính trị trong bối cảnh biến động miền Trung và tình hình chính trị sau cuộc biến động ấy, để bước vào hẳn chính trường là phục vụ Việt Nam Cộng Hòa (đệ II Cộng Hòa).
Thời gian này, Cộng Sản Bắc Việt mở cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 đưa cuộc chiến vào một bước ngoặt mới khiến chính tình Việt Nam có nhiều biến chuyển và đảng Đại Việt tái hoạt động và phát triển mạnh. (hết tập I).
Quá nhiều biến cố trong suốt giai đoạn 10 năm này được tác giả đề cập, căn cứ trên những tài liệu trong và ngoài nước, đặc biệt là Hoa Kỳ và cũng căn cứ trên những chứng kiến, suy ngẫm của chính bản thân tác giả.
Vào sách là phần tác giả viết về quê hương của mình, Triệu Phong, Quảng Trị, nơi địa đầu giới tuyến hai miền Nam Bắc sau khi Việt Nam bị chia cắt. Quảng Trị, một miền đất “cầy lên sỏi đá” nên người dân từ bao đời đã phải trải qua cảnh “mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn.” Đã thế, Quảng Trị còn là địa đầu của cuộc chiến tranh sinh tử Nam Bắc nên càng xác xơ, đói khổ.
Trong phần này, tác giả nói về quê hương và dòng họ của mình mà không đề cập đến hoàn cảnh nghèo khổ của người dân xứ Quảng. Tác giả đã truy lục nhiều tài liệu về vùng đất này qua các thời kỳ mở nước xuống phương Nam của nhà Nguyễn. Sự truy lục cặn kẽ đến từng chi tiết để tác giả phải thốt lên “tuy là quê nghèo nhưng nơi đó đã cho tôi những tình cảm gắn bó, đi xa thì nhớ thì thương…”
Đặc biệt trong phần truy lục về dòng họ Nguyễn của mình, tác giả đã bỏ công khá nhiều để truy lục trong kho tàng sử liệu tìm cho ra dòng họ mình từ đâu tới để thấy quê mình, làng Dương Lộc, chính là nơi người Công Giáo bị tàn sát tập thể ngày 8 Tháng Chín, 1885.
Mới chỉ là phần đầu của tập hồi ký, tác giả đã tỏ ra rất thận trọng khi chọn lựa để viết, nên độc giả có thể đã có ngay được sự tin tưởng những phần sau, khi viết về những biến cố đã xẩy ra trên miền đất tự do của Việt Nam.
Những biến cố ấy, tùy theo thời điểm, tùy theo chính kiến, tùy theo cảm tính đã được viết đến rất nhiều từ những người có trách nhiệm liên quan vào thới đó và của ngay cả những người chẳng có liên quan gì cũng “hồi ức, ký ức” để phê phán, miệt thị hay ca tụng cho thỏa cái thiên kiến của mình.
Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn lịch sử đó, dù không muốn tác giả cũng là một nhân chứng thời đại như tất cả lớp người cùng thời với tác giả.
Lịch sử chưa gạn lọc được hết trong đục để cho chúng ta có được cái nhìn chuẩn xác, nhưng những điều tác giả viết trong tập hồi ký “Thác Lũ Mưa Nguồn” tập I này được viết trong một niềm tin vào lời Kinh Thánh: “Người mở thì không ai đóng lại được.”
“Thác Lũ Mưa Nguồn” đã phát hành. Quí độc giả muốn có sách xin liên lạc : www.nguoivietshop.com hay www.amazon.com, vào Thac Lu Mua Nguon. Giá $25/cuốn.

















































































