MOSCOW, Nga (AP) – Cảnh sát Nga nói, thi thể một sinh viên Mỹ được tìm thấy ở bên ngoài một làng ở Siberia, một tuần sau khi nạn nhân bị mất tích từ một nhà khách vào đêm khuya.
![]() |
| Sinh viên Mỹ Colin Madsen, 25 tuổi, mà thi thể được tìm thấy ở Siberia. (Hình: Bộ Nội Vụ Nga) |
Bản thông cáo của Ủy Ban Điều Tra nói, thi thể anh Colin Madsen, 25 tuổi, được phát giác vào hôm Thứ Hai, cách Arshan, một làng nghỉ mát ở vùng núi non với nhiều suối nước khoáng, chừng một cây số rưỡi.
Thông cáo cho biết không thấy có thương tích gì trên thi thể anh Madsen, và rằng giấy tờ lẫn tiền bạc của nạn nhân vẫn còn nguyên.
Thông cáo không nói rõ địa thế nơi tìm thấy xác ngoại trừ nói rằng anh Madsen đã “đi vào trong rừng.”
Anh Madsen, cư dân của Jefferson City, tiểu bang Missouri, là sinh viên theo học một trường đại học ở Irkutsk.
Anh cùng một số bạn đến Arshan vào hôm 26 Tháng Ba với dự định đi bộ lên đỉnh một ngọn núi.
Thông cáo nói anh Madsen rời khỏi nhà khách trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 giờ sáng mà không mặc đồ ấm, dù rằng thời tiết lúc đó rất lạnh.
Ủy Ban Điều Tra nói một cuộc giảo nghiệm tử thi sẽ được thực hiện để xem trong máu nạn nhân có lượng ma túy hay cồn nào hay không.
Bản thông cáo trích dẫn lời các nhà điều tra nói rằng nhóm của anh Madsen có sử dụng những thứ dược chất không rõ là gì vào ngày trước khi anh biến mất, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết.
Dì của nạn nhân là bà Annie Madsen nói với AP qua điện thoại, rằng “theo sự hiểu biết của tôi, cháu Colin không đụng đến ma túy.”
Được biết làng Arshan nằm cách Moscow khoảng 4,100 cây số về hướng Đông. (TP)











































































