BALTIMORE, Maryland (NV) – Một cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Baltimore bắn bị thương một thiếu niên vào trưa ngày Thứ Tư vì nghĩ rằng em này cầm khẩu súng lục, theo Cảnh Sát Trưởng Kevin Davis.
Nguồn tin từ tờ báo địa phương Baltimore Sun cho hay thiếu niên bị hai vết thương nhưng không đe dọa tới tính mạng, theo ông Davis.

Nhân viên quan thuế Thái Lan kiểm tra một súng hơi bắn đạn bi. (Hình minh họa: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)
Khẩu súng sau đó được nhận ra là súng hơi bắn đạn bi (BB gun), chứ không phải là súng thật.
Bà mẹ của thiếu niên cho hay em nhỏ này tên Dedric Colvin, 14 tuổi.
Bà Volanda Young nói con trai của bà bị bắn vào vai và chân.
Vụ này xảy ra đúng ngày các giới chức thành phố đánh dấu một năm ngày có các cuộc biểu tình bạo loạn liên quan đến Freddie Gray, người thiệt mạng vì chấn thương cột sống khi bị cảnh sát bắt giữ.
Ông Davis nói hai cảnh sát viên mặc thường phục nhìn thấy thiếu niên với một vật, có vẻ là khẩu súng, trong tay.
Họ bước ra khỏi xe, cho biết mình là cảnh sát và yêu cầu thiếu niên này đứng lại.
Em nhỏ bỏ chạy, hai cảnh sát viên đuổi theo chừng 150 m, sau đó một cảnh sát viên bắn em nhỏ này, bản tin của tờ Baltimore Sun cho hay.
Cảnh sát không cho biết tên của thiếu niên bị bắn, cho hay em này 13 tuổi.
Tuy nhiên, cảnh sát cung cấp hình chụp khẩu súng, có vẻ là loại Daisy Model 340.
Ông Davis nói rằng tuy đã ở trong ngành cảnh sát mấy chục năm, ông vẫn có thể lầm khẩu súng hơi này là súng thật.
Vụ nổ súng này làm người ta nhớ đến cái chết của Tamir Rice, thiếu niên 12 tuổi bị cảnh sát thành phố Cleveland bắn chết hồi Tháng Mười Một, 2014, khi cầm khẩu súng đồ chơi trong một công viên.
Tuần này thành phố Cleveland đồng ý trả $6 triệu tiền bồi thường cho gia đình Rice. (V.Giang)

































































