CORPUS CHRISTI, Texas (NV) – Cô sinh viên y tá ở Texas sinh tư cùng trứng – trường hợp được bác sĩ đánh giá là cực kỳ hiếm – ngay Lễ Tình Nhân năm nay, theo TODAY.com hôm Thứ Ba, Tháng Năm Tháng Năm.
Cô Adriana Luna, 24 tuổi, cho hay cô sửng sốt khi kết quả siêu âm cho thấy cô mang bốn thai nhi cùng trứng. Trước đó, cô đã ngạc nhiên khi phát giác cô mang thai mặc dù dùng thuốc tránh thai, theo tạp chí People.

“Tôi khóc,” cô Luna kể với TODAY.
Khi cô Luna nhắn tin cho chồng, anh Anthony Lerma, 26 tuổi, nhân viên cải huấn, “Có tới bốn đứa,” anh tưởng cô đang giỡn – tới khi cô gửi hình siêu âm.
“Cả hai chúng tôi đều bàng hoàng suốt một tuần,” cô Luna nhớ lại. “Mỗi lần tỉnh dậy, tôi cứ nghĩ mình nằm mơ mình sinh tư. Nhưng rồi tôi nhận ra chuyện này là thật.”
Cả bốn thai nhi đều nằm trong một túi thai duy nhất, tình huống nhiều rủi ro, đòi hỏi theo dõi cẩn thận. Bác sĩ ước tính xác suất sinh tư cùng trứng là gần một trong 15 triệu ca.
Vợ chồng cô Luna bắt đầu lo lắng, nào là không biết mang thai có an toàn hay không, nào là sẽ nuôi năm đứa con ra sao, vì họ đã có đứa con trai 3 tuổi.
Khi thai được 29 tuần và bốn ngày – trong phạm vi bình thường của những ca sinh tư – cô Luna sinh bốn bé gái bằng kỹ thuật mổ tại bệnh viện Corpus Christi Medical Center hôm 14 Tháng Hai. Mỗi bé chỉ nặng hơn 3 pound và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để học thở và bú vài tuần trước khi về nhà, từng bé một.
Ở nhà, vợ chồng cô Luna bận túi bụi – cho bú sữa, thay tã, trông chừng 24/24. Người nhà của họ mở trang GoFundMe để kêu gọi đóng góp giúp đỡ họ trong giai đoạn này. Tính tới Thứ Tư, trang này nhận được hơn $12,000.
Có một chi tiết vợ chồng cô Luna quyết định trước khi sinh: Cả bốn em bé đều được đặt tên bắt đầu bằng chữ A. Cuối cùng, họ chọn Amora, Analia, Arya và A’zura. (Th.Long)







































































