BÌNH THUẬN (NV) – Gần 1 tấn thịt heo thối giả heo rừng đang chuẩn bị phân phối đến các quán nhậu, phục vụ khách du lịch đã bị công an huyện Hàm Thuận Bắc ngăn chặn kịp thời, theo tin của Pháp Luật Sài Gòn.

Số thịt heo nái thối giả thịt heo rừng được ngăn chặn kịp thời. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn)
Báo này cho hay, sáng ngày 28 tháng 4, công an huyện Hàm Thuận Bắc sau nhiều ngày theo dõi bất ngờ kiểm tra xe tải do ông Lý Minh Lành (31 tuổi), ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai lái đang bỏ hàng tại nhà ông Nguyễn Văn Tuấn, ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc phát hiện 549kg thịt heo nái đựng trong thùng xốp đang bốc mùi hôi thối, có nước nhờn, thịt màu tái nhợt, da màu vàng.
Chủ hàng là ông Lê Phước Hòa (27 tuổi), ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai không xuất trình được giấy kiểm dịch thú y cho số thịt trên, đồng thời thừa nhận với cơ quan công an do thịt heo rừng có giá cao nên ông mua thịt heo nái già về rồi dùng đèn khò cho da heo nái chuyển sang màu vàng, rồi thuê người dùng kim châm tạo lỗ chân lông như lông heo rừng thiệt, khiến người mua không thể phân biệt.
Tin cho biết, hàng ngày ông Lành chở ra Phan Thiết khoảng từ 70-100 kg thịt heo rừng giả cung cấp cho ông Tuấn. Những ngày cuối tuần hay lễ lạc, tăng lên vài trăm kg.
Công an kiểm tra tại nhà ông Tuấn phát hiện thêm 358kg thịt heo có da màu vàng đang để ngổn ngang dưới nền nhà dơ bẩn và đựng trong 2 tủ đông lạnh loại lớn. Toàn bộ số thịt này không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Đồng thời, tại đây tổ kiểm tra còn phát hiện một số chai nhựa chứa chất dung dịch màu đỏ được ông Tuấn dùng để ngâm tẩm thịt heo làm giả thịt bò.
Khai nhận với công an, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, vợ ông Tuấn, cho rằng: “Do cuộc sống khó khăn” nên gia đình bà mua thịt heo nái giả thịt heo rừng của ông Hòa với giá 36,000 đồng/kg và bán ra thị trường từ 100,000-120,000 đồng/kg để kiếm lời.
Trước đó, đường dây làm giả heo nái thành heo rừng trên từng bị công an tỉnh Bình Thuận bắt xử lý vào ngày 27 tháng 1, 2016 và đều bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và ký cam kết không tiếp tục kinh doanh loại thực phẩm bẩn này nữa, tuy nhiên đến nay họ vẫn tái phạm. (Tr.N)

































































