NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Hai, một số hành khách trên một toa tàu điện đã lên tiếng phản đối một người đàn ông nhục mạ hai phụ nữ Hồi Giáo trên tàu bằng cách gọi họ là quân khủng bố, tờ New York Daily News loan tin hôm Thứ Tư.

(Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Buổi sáng hôm sau ngày xảy ra vụ thảm sát 49 người tại một câu lạc bộ người đồng tính tại Florida, hai nữ hành khách quàng khăn trùm đầu hijab, trong đó có cô Amaira Hasan, 25 tuổi, đáp tàu từ Queens tới sở làm ở Manhattan, bị một hành khách đi chung chuyến tàu gọi là quân khủng bố.
Kẻ nhục mạ các phụ nữ này là một nam hành khách da trắng, tay kéo theo đứa con nhỏ nằm trong xe nôi, cứ nằng nặc đòi hai phụ nữ đó hãy cuốn gói về nước, mang theo cả trái bom đi luôn, vì họ là quân khủng bố.
Một số hành khách đứng trên lối đi của toa tàu đã lên tiếng chỉ trích hành vi của người đàn ông da trắng kia, trong đó có một người di dân Romania, một nhóm hành khách gốc Á Châu, và một người đồng tính.
Một hành khách nói rằng “đây là Thành Phố New York, nơi quần tụ người từ nhiều chủng tộc nhất thế giới, và hễ đã là dân New York thì chớ bao giờ chõ mũi vào chuyện người khác, dù họ đẹp, xấu ra sao hay họ có yêu mến ai và tôn thờ ai cũng mặc.”
Một hành khách khác nói thẳng với người đàn ông da trắng rằng tốt hơn là anh hãy “tắt đài” đi và buông tha cho hai phụ nữ hiền lành kia.
Khi tàu đến một trạm ngừng tại khu gia cư Queensbridge Houses, người hành khách có máu kỳ thị và lẻ loi kia đã lặng lẽ bước ra khỏi tàu, trả lại bầu không khí yên lành cho toa tàu trên tuyến đường F. (V.P.)




















































