SAN FRANCISCO, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, các nam, nữ vũ công và các chàng cao bồi trên lưng ngựa đã cùng các ban nhạc trống diễn hành trên những đường phố ở San Francisco nhân dịp liên hoan hằng năm chào mừng quyền tự do của người Mỹ gốc Phi Châu và ngày bãi bỏ chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ, theo tin của tờ San Francisco Chronicle.

(Hình minh họa: David Paul Morris/Getty Images)
Được mệnh danh là liên hoan “Juneteenth,” lễ hội thường niên lần thứ 66 năm nay diễn ra tại khu Filmore District trên giao lộ Sutter Street và Trurk Street.
Dịp liên hoan này được đặt tên theo ngày 19 Tháng Sáu, 1865 lịch sử, khi tất cả người Mỹ gốc Phi Châu trên đất nước này đều được tự do.
Trong lễ hội năm nay, có cả một cuộc triển lãm xe hơi cổ các loại, từ Cadillac tới Impala, cuộc diễn hành của các cộng đồng cư dân, và buổi trình diễn thời trang, với nhiều thức ăn và banh kẹo thơm ngon chào mời khách tham dự. Đặc biệt, còn có cả một nhạc hội Tưởng Niệm Prince, một ngôi sao âm nhạc tài danh vừa vụt tắt trên vòm trời ca nhạc thế giới.
Các nhà tổ chức cho biết mục tiêu của liên hoan năm nay là nhằm nâng cao ý thức lịch sử của người Mỹ, giáo dục giới trẻ và cung cấp cơ hội kết nối giữa những thành phần khác nhau trong các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. (V.P.)



























































































