Giới lãnh đạo Phật Giáo New York báo động nạn ‘sư giả’

NEW YORK – Các lãnh tụ Phật Giáo tại thành phố New York đã lên tiếng báo động mọi người về tình trạng một số “sư giả” đang hoạt động tại nhiều nơi công cộng trong thành phố với mục đích vòi tiền du khách, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.

Từ vài ba năm qua, có một số người đàn ông mặc áo cà sa màu vàng cam, tự xưng là nhà sư Phật Giáo, tìm cách tiếp cận các du khách tại những địa điểm có nhiều người lui tới trong thành phố, trao cho các đối tượng của họ những huy hiệu và huy chương lấp lánh hoặc những tràng hạt bằng nhựa, rồi lên tiếng chúc tụng hòa bình. Kế đó, họ tìm cách xin tiền các đối tượng của mình, nói là để xây chùa ở Thái Lan.

Tại các công trường và công viên lớn, như Times Square và High Line, những người mặc áo nhà sư kia chẳng tỏ vẻ gì là ngượng ngùng khi hô lớn vào tai các đối tượng của họ những tiếng như “Mười đô-la! Hai mươi đô-la!” Đó là mức tiền mà họ muốn các “thí chủ” phải đưa cho họ trước khi đi nơi khác.

Lúc các đối tượng nói trên không chịu cho tiền hoặc tỏ thái độ lừng khừng vì nghi ngại gì đó thì các nhà sư giả này bèn áp dụng chiến thuật cứ nài nỉ mãi chứ không chịu buông tha.

Thượng Tọa TK Nakagaki, chủ tịch Hội Đồng Phật Giáo New York, nói rằng vấn đề này ngày càng trầm trọng, và những kẻ xin tiền thường tỏ ra quyết liệt và đôi khi còn lộ vẻ thù nghịch nữa nếu có ai đó không chịu cho họ tiền.

Giới chức Phật Giáo này và nhóm của ông đã hoặc đi ngay tới tận chỗ hoặc dùng trang mạng xã hội để báo động cho mọi người hay rằng lúc nào những vị sư giả đó cũng làm bộ như là họ thuộc một ngôi chùa Phật Giáo nào đó, nhưng thật ra đây chỉ là một trò lường gạt mà thôi. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT