SAN DIEGO, California (AP) – Tiếng la hét của một người vô gia cư bị tấn công trong khi đang ngủ hôm Thứ Sáu đã giúp cảnh sát bắt được một nghi can tình nghi đã gây ra một loạt các vụ tấn công khiến người vô gia cư ở San Diego phải lo sợ, theo giới hữu trách.
Việc bắt giữ John David Guerrero xảy ra năm ngày sau khi cảnh sát thả một người đàn ông khác từng bị tình nghi là kẻ tấn công khiến ba người đàn ông vô gia cư thiệt mạng và hai người khác bị thương tích trầm trọng, kể cả nạn nhân mới nhất. Có hai người đã bị đốt.
Cảnh sát cho báo chí hay họ tin chắc là đã bắt được thủ phạm.
Guerrero bị bắt vào lúc rạng sáng sau khi người vô gia cư thứ năm bị tấn công ở dưới một gầm cầu xa lộ. Hai cảnh sát viên nghe thấy tiếng la hét của một người đàn ông 55 tuổi và thấy nạn nhân với thương tích trầm trọng ở ngực, cũng giống như bốn nạn nhân kia, theo đại úy cảnh sát David Nisleit.
Cảnh sát tìm thấy Guerrero đang đạp xe đạp gần đó và tịch thu được chứng cớ ở phạm trường và ở nơi ông ta ở tại trung tâm thành phố San Diego, liên kết nghi can này với các cuộc tấn công trước đó, theo ông Nisleit.
Nguồn tin từ giới truyền thông cho hay Guerrero lớn lên ở Coronado, một khu vực giàu có trong vùng San Diego. Cảnh sát chưa tìm ra lý do tại sao có các cuộc tấn công này.
Trong cả năm cuộc tấn công, các nạn nhân bị thương tích trầm trọng nơi ngực và phần lớn đang ngủ một mình. Các nhóm tranh đấu cho người vô gia cư khuyến cáo họ hãy ngủ thành nhóm ở những nơi có đèn sáng. (V.Giang)















































































