CRESCENT CITY, California (NV) – Một máy bay cứu thương vừa rớt ở miền Bắc California sáng Thứ Sáu, làm tất cả bốn người trên đó thiệt mạng, theo tin đài truyền hình CNN.
Chiếc máy bay Piper Cheyenne chở bốn người, gồm một phi công, một y tá, một bác sĩ cứu thương, và một bệnh nhân, xuất phát từ phi trường Crescent City, cách biên giới giữa California và Oregon, khoảng 20 dặm, để bay đi Oakland, cách đó khoảng 400 dặm về phía Nam.
Khoảng 1 giờ sáng, phi công chiếc máy bay này, thuộc công ty Cal-Ore Life Flight, báo với mặt đất là có khói bốc và xin đáp khẩn cấp, theo Trung Úy Wayne Hanson, thuộc Sở Cảnh Sát Humboldt County, cho biết.
Năm phút sau, đài kiểm soát không lưu dưới mặt đất mất liên lạc với máy bay, theo công ty Cal-Ore Life Flight.
Các nhóm tìm kiếm người bị nạn, bao gồm Vệ Binh Quốc Gia, cảnh sát Humboldt County, và Sở Cứu Hỏa California (Cal Fire), tỏa ra khắp nơi để tìm vị trí nơi máy bay rớt.
Khoảng 10 giờ sáng, các nhóm tìm kiếm người phát hiện xác chiếc máy bay ở phía Bắc thành phố McKinleyville, California, nhưng không còn ai sống sót.
Nơi máy bay rớt là một vùng núi xa xôi và hẻo lánh, nên không có ai ở dưới đất bị thương hoặc thiệt mạng, ông Hanson cho biết.
“Đây là một trong những giây phút đau lòng nhất trong lịch sử công ty của chúng tôi,” công ty Cal-Ore Life Flight cho biết qua một thông cáo báo chí. “Trước mắt, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau này với gia đình của bệnh nhân và ba nhân viên phi hành đoàn.”
Cal-Ore Life Flight cho biết họ không cung cấp danh tánh các nạn nhân cho tới khi được nhà chức trách địa phương xác nhận cái chết của bốn người trên máy bay. (Đ.D.)















































































