CHARLEROI, Bỉ (NV) – Một người đàn ông hôm Thứ Bảy dùng mã tấu chém bị thương hai nữ cảnh sát Bỉ, trong khi miệng hô “Thượng Đế Vĩ Đại,” trước khi bị bắn chết.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, vụ tấn công xảy ra bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát thành phố Charleroi, nơi cách thủ đô Brussels khoảng 60 cây số về hướng Nam.
Một cảnh sát bị thương nặng ở mặt, trong khi người thứ hai chỉ bị nhẹ.
Từ nhiều tháng qua, Bỉ đặt trong tình trạng báo động cao, kể từ sau vụ tấn công nổ bom tự sát vào hôm 22 Tháng Ba, khiến 32 người chết, tại phi trường Brussels và một trạm tàu điện ngầm gần các trụ sở của Liên Âu.
Tổ chức khủng bố ISIS nhận trách nhiệm nhưng công tố viện Bỉ chưa xác nhận lời của ISIS.
Ông Jean Jambon, bộ trưởng nội vụ Bỉ, lên án vụ tấn công ở Charleroi là “hành động ghê tởm,” và rằng mức báo động ba mà bốn là nấc cao nhất đang được xem xét lại.
Bỉ là nguồn xuất phát chính ở Liên Âu, nơi quân thánh chiến được tuyển mộ qua chiến đấu ở Syria, khiến giới chức an ninh quan ngại họ sẽ trở về với đầu óc cực đoan hơn.
Bộ nội vụ Bỉ cho biết,có cả thảy 457 người Bỉ từng đi qua Trung Đông hoặc tìm cách qua đó để tham gia thánh chiến, với 90 được xem là mất tích hoặc đã chết.
Nhiều trong số những người liên quan đến vụ thảm sát ở Brussels hồi Tháng Ba có liên hệ trực tiếp với vụ tấn công ở Paris hôm 13 Tháng Mười Một năm ngoái. (TP)






























































