WASHINGTON, DC (NV) – Ryan Lochte và ba lực sĩ thế vận khác của Mỹ hôm Thứ Năm nhận hình phạt ở mức độ khác nhau, sau khi xảy ra vụ quậy phá trong thời gian tham dự Thế Vận Hội Rio, rồi ngụy tạo câu chuyện, gây xôn xao dư luận.
ABC News trích dẫn thông cáo chung của Ủy Ban Thế Vận và Liên Đoàn Bơi Lội Hoa Kỳ loan báo rằng, Ryan Lochte, 32 tuổi, bị tạm ngưng thi đấu 10 tháng và sẽ không được tham dự cuộc thi vô địch bơi lội cấp toàn quốc và quốc tế năm 2017.
Ngoài ra, Ryan cũng phải thi hành 20 giờ làm việc công ích.
Ba lực sĩ khác là Gunnar Bentz, Jack Conger và Jimmy Feigen bị tạm ngưng thi đấu trong thời gian bốn tháng, riêng anh Bentz, 20 tuổi, cũng phải thi hành 10 giờ làm việc công ích vì vi phạm lệnh giới nghiêm của đội tuyển bơi lội Thế Vận Hoa Kỳ đối với lực sĩ dưới 21 tuổi.
Ngoài ra, bốn tay bơi này sẽ không được nhận số tiền thù lao hằng tháng trong thời gian bị phạt và bị cấm lui tới các trung tâm huấn luyện cùng các cơ sở khác của Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ (USOC).
Theo thông cáo, lệnh phạt có hiệu lực ngay tức thì.
Ông Scott Blackmun, tổng giám đốc USOC, nói: “Như chúng tôi đã trình bày trước đây, hành vi của những lực sĩ này là không thể chấp nhận được.”
“Mỗi lực sĩ đều đã nhận trách nhiệm về hành động của họ, kể cả nhận hình phạt tương xứng,” ông Blackmun tiếp.
Mời độc giả xem thêm video: Hillary Clinton có vẻ sẽ chiến thắng tại Texas, thành trì của Cộng Hòa
Vụ phạt xảy ra sau khi Ryan Lochte gần đây xin lỗi vì đã “quá đáng” khi khai rằng anh bị uy hiếp bằng súng ở Rio de Janeiro.
Anh khai đã bị một người đàn ông dí súng vào đầu tại một cây xăng để đòi tiền của anh cùng ba lực sĩ khác.
Cảnh sát Rio nói, câu chuyện của anh Lochte là hoàn toàn bịa đặt và rằng các tay bơi không hề bị cướp, ngược lại họ phá hoại phòng vệ sinh của một cây xăng, khiến bị một nhân viên an ninh bắt phải bồi thường thiệt hại. (TP)






























































