NEW YORK, New York (NV) – Một phụ nữ Hồi Giáo, mặc bộ áo choàng phủ kín từ đầu xuống chân khi đi mua sắm ở thành phố New York, đã bị một người đàn ông lạ mặt đốt áo lúc bà đứng nhìn vào một cửa tiệm trên đường Fifth Avenue ở khu Manhattan hồi cuối tuần qua.
Bản tin của tờ báo địa phương New York Post cho biết giới chức công lực hiện vẫn còn đang tìm hiểu phải chăng đây là một hành vi do sự thù ghét tôn giáo gây ra hay không.
Bà Nemarig Alhinai, 35 tuổi, đang đứng trước cửa tiệm Valentino vào lúc khoảng 9 giờ tối ngày Thứ Bảy, thì cảm thấy nóng ở cánh tay trái, bà nhìn xuống thì thấy áo đang bị cháy.
Bà lấy tay đập vào áo để dập lửa và nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh đó, tay cầm bật lửa.
Người đàn ông kia sau đó bỏ đi về hướng đường East 54th. Giới chức công lực cho biết, cảnh sát đang tìm kiếm nghi can này.
Hồi tuần qua, một phụ nữ sống ở Brooklyn, tên Mary Magadalene, bị truy tố tội có hành động thù hằn tôn giáo và chủng tộc, khi đấm đá và tìm cách xé khăn che mặt của hai phụ nữ Hồi Giáo đang đẩy con của họ đi trên đường.
Ðơn truy tố của văn phòng biện lý Brooklyn cho hay người phụ nữ kia gạt hai xe đẩy trẻ em sang một bên rồi xông vào tấn công, trong lúc la lối: “Ðây là nước Mỹ. Các người không được khác với chúng tôi.” (V.Giang)
Mời độc giả xem thêm video: Facebook xin lỗi vì vụ gỡ ảnh “Em bé Napalm”

























































































































