Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Chiều Thứ Bảy, ngày 17 Tháng Chín, đông đảo thiếu nhi Phật tử và gia đình đến tham dự Tết Trung Thu, do Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà tổ chức tại chùa ở Santa Ana.
Phật tử Quảng Lâm Trần Pháp, liên đoàn trưởng Liên Ðoàn Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà, cho biết, “Hàng năm chúng tôi có tổ chức Tết Trung Thu tại chùa, năm nay là năm thứ tư. Ðây cũng là dịp để cho các em thiếu nhi đến chung vui những trò chơi lành mạnh, và cùng tranh tài những tiết mục đố vui để học, như học hỏi về văn hóa Việt để các em có thể hiểu biết thêm về phong tục, tập quán của nguồn cội Việt Nam. Ngoài ra, còn có cuộc thi làm lồng đèn Trung Thu.”
“Theo kinh nghiệm mỗi năm, Tết Trung Thu năm nay được tổ chức quy mô hơn những năm trước, và các mạnh thường quân cũng yểm trợ thực phẩm cho ban tổ chức rất nhiều. Theo dự tính, chúng tôi chỉ cần khoảng 1,000 phần ăn cho các em thiếu nhi và khách đến tham dự. Ban tổ chức thành thật cám ơn lòng hảo tâm từ các phụ huynh và các mạnh thường quân đã yểm trợ quá nhiều thức ăn,” ông Pháp chia sẻ thêm.
Cũng theo ông, về phần thi làm lồng đèn thì ban tổ chức có bày sẵn những dụng cụ như giấy, khung đèn, để cho các em muốn dự thi tự làm lồng đèn cho mình hoặc nhờ người thân phụ giúp. Các em có thể làm đồng đèn ở nhà rồi mang đến đây để dự tranh, và ban tổ chức cũng yêu cầu, khi giúp các em làm lồng đèn ở nhà thì phụ huynh nên nói chuyện với các em về những kỷ niệm mà cha mẹ các em lúc còn nhỏ cũng tự làm lồng đèn như bây giờ các em đã làm. Với sự chia sẻ này thì chiếc lồng đèn sẽ có giá trị về mặt tinh thần và đầy ý nghĩa hơn.
Lồng đèn do các em làm xong sẽ được treo lên trong đêm để ban giám khảo chấm điểm, rồi sau đó sẽ phát giải thưởng cho các em trúng giải.
Khoảng 4 giờ chiều, đồng hương đưa các em thiếu nhi đến tham dự rất đông. Năm nay, ban tổ chức trưng dụng gần 1/3 bãi đậu xe của sân chùa để dùng cho những gian hàng trò chơi giải trí và có thưởng. Tổng cộng có 12 gian hàng trò chơi, gồm 25 môn chơi, cứ nửa tiếng thì thay đổi những môn chơi để cho các em thiếu nhi được thong thả và tham dự nhiều trò chơi.
Tối đến, tiết mục cuối cùng là lễ rước đèn Trung Thu. Các em tự mang lồng đèn của minh đi rước đèn và được hướng dẫn đi vòng quanh trong khuôn viên chùa cùng với đoàn lân của Phật tử.

Ðặc biệt, năm nay có tiết mục hướng dẫn cách thức pha trà và cùng uống trà. Việc này để giúp cho các phụ huynh có cuộc giải trí lành mạnh trong lúc con cháu của họ vui chơi lễ hội Trung Thu.
Ông Toàn Nguyễn, cư dân Garden Grove, có bốn đứa con nhỏ, thuộc gia đình Phật tử ở nơi khác. Lần này, nghe tin ở chùa tổ chức Tết Trung Thu và có thi làm lồng đèn, ông đưa bốn đứa con đến tham dự.
“Ðây là lồng đèn của Gia Ðình Phật Tử Phổ Hòa, Garden Grove, chúng tôi giúp mấy con làm cái sườn lồng đèn còn về phần dán giấy màu thì các con tôi tự chọn. Gia đình chúng tôi đến tham dự Tết Trung Thu tại chùa này đã hai lần, tôi thích để con chúng tôi tự làm lồng đèn Trung Thu để chúng hiểu biết về phong tục của người Việt mình. Thứ hai nữa là để tạo cơ hội cho con của chúng tôi được sinh hoạt chung với gia đình Phật tử của chùa Phổ Ðà,” ông Toàn chia sẻ.
“Theo tuổi của chúng tôi, sau năm 1975, lúc còn ở quê nhà thì rất là thiếu thốn, có nghĩa là lúc chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không có điều kiện đầy đủ như những đứa trẻ ở hải ngoại. Vì thế, nhân mùa Trung Thu, chúng ta nên tạo cơ hội cho các con cháu hiểu biết về truyền thống của dân tộc Việt, theo tôi, đó là điều rất cần thiết trong tinh thần đoàn kết,” ông cho biết thêm.
Ông Nghĩa Nguyễn, cư dân Garden Grove, phụ huynh của hai em Ngọc nguyễn, 12 tuổi, và Hoàng Nguyễn, 9 tuổi, đều trong Gia Ðình Phật Tử Phổ Ðà. Ông giúp hai đứa con làm lồng đèn trống quân.
“Tôi rất sốt sắng đưa con của tôi tham dự Tết Trung Thu, vì đây là truyền thống của Việt Nam từ ngàn xưa đến giờ. Hàng năm, chùa đã tạo cơ hội để cho các cháu hiểu biết về phong tục này, đồng thời cũng nhắc nhở các cháu về công ơn của những người đi trước luôn thương mến các em thiếu nhi trong mùa lễ hội Trung Thu. Theo tôi, những người Việt hải ngoại, chúng ta nên giữ truyền thống của Tết Trung Thu hàng năm, vì đây là Tết của các em thiếu nhi, để con cháu của chúng ta không quên cội nguồn,” ông Nghĩa chia sẻ.
Mời độc giả xem video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016
Sư Cô Thích Nữ Vô Lượng, thuộc Ðạo Tràng Chân Viên, Huntington Beach, cho biết chùa Phổ Ðà rất thân thương với sư cô, vì vào năm 1996, sư cô là liên đoàn trưởng sáng lập viên của Liên Ðoàn Phật Tử Phổ Ðà và nuôi dưỡng liên đoàn này đến 2005. Sau đó, sư cô giao liên đoàn cho Phật tử Diệu Hương và vài Phật tử khác, để đi tu.
“Tết Trung Thu là lễ hội truyền thống của Việt Nam, vì thế Phật tử lúc nào cũng muốn các em hướng về văn hóa của dân tộc. Ngoài việc tổ chức cho các thiếu nhi vui chơi còn cho các em hiểu về Phật pháp để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, khi các em gặp phải những điều bất như ý để các em được an vui. Mặc dù các em đang sống trên đất nước Hoa Kỳ, nhưng chúng ta phải giúp các em không quên truyền thống của dân tộc và đạo pháp, để cho các em có một niềm tin, và cũng để sau này, khi các em gặp những việc khó khăn, đau khổ, các em nhớ đến những lời Phật dạy, các em sẽ vượt qua khỏi những khó khăn, đau khổ đó,” sư cô chia sẻ.


































































































































