LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Một điện thoại Samsung Galaxy Note 7 đợt mới thay thế, bốc cháy khi chuyến bay Southwest 994 chuẩn bị cất cánh.
Theo trang mạng The Verge, tất cả hành khách lập tức ra khỏi máy bay tại phi trường ở Louisville, Kentucky, và không có ai bị thương.
Điều đáng chú ý là chiếc điện thoại này thuộc đợt hàng mới, được Samsung xác nhận là an toàn, thay thế cho đợt cũ vốn gây nhiều tai nạn tương tự.
Anh Brian Green, chủ nhân của điện thoại, cho biết, anh đổi chiếc máy mới tại một tiệm AT&T hôm 21 Tháng Chín.
Hình chụp trên hộp đựng điện thoại cho thấy có in một biểu tượng là một hình vuông đen, có nghĩa máy thuộc đợt thay thế.
Anh Green cho biết, theo lời của phi hành đoàn, anh tắt hẳn nguồn điện của điện thoại rồi bỏ vào túi, đó là khi mà máy bắt đầu bốc khói.
Mời độc giả xem video: Công ty dầu khí Texas khám phá mỏ dầu lớn ở Alaska
Lập tức, anh ném xuống sàn và khói màu xanh xám từ điện thoại bốc lên mù mịt.
Vụ cháy khiến thảm trên sàn máy bay bị thủng một phần.
Theo anh Green, khi sự việc xảy ra, dung lượng của pin còn khoảng 80%, và từ lúc nhận máy về anh chỉ sạc theo lối không dây (wireless charging).
Khi được hỏi, hãng Samsung cho biết, chỉ khi nào họ nhận lại được máy này để xem xét mới có thể cung cấp được thông tin.
Hiện Samsung đang làm việc với nhà chức trách và hãng Southwest để làm thủ tục thu hồi điện thoại này cũng như xác nhận nguyên nhân.
Chiếc điện thoại của anh Green đang được Sở Cứu Hỏa Louisville giữ để điều tra, đồng thời Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Người Tiêu Thụ cũng mở cuộc điều tra.
Về phần chủ nhân, anh Green hiện đã mua một chiếc iPhone 7 để dùng. (TP)






























































