ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Nghị Viện Pakistan với đa số phiếu hôm Thứ Năm thông qua luật cấm sát hại người khác vì lý do bảo vệ “danh dự gia đình.”
Theo Reuters, luật được đưa ra chỉ ba tháng sau khi xảy ra vụ thảm sát nữ nhân vật truyền thông xã hội, nổi tiếng với những nội dung táo bạo đối với xã hội Pakistan.
Các vị dân cử thuộc lưỡng viện trong phiên họp được truyền hình trực tiếp, chấp thuận luật mới, trong đó không còn cho phép những thủ phạm được tự do một khi được người nhà tha thứ.
Mỗi năm ở Pakistan có khoảng 500 phụ nữ bị giết do chính tay của người thân trong nhà vì nhận thấy rằng “danh dự gia đình bị hoen ố.”
Trong đa số trường hợp, nạn nhân là một phụ nữ và kẻ sát nhân là một người thân thuộc, nhưng người này thoát bị trừng phạt vì nhận được sự tha thứ của gia đình.
Theo luật mới, thân nhân có thể tha tội chết cho thủ phạm, nhưng đương sự vẫn có thể phải trực diện với án tù chung thân.
Ngoài ra, một luật về hiếp dâm cũng được thông qua trong cùng phiên họp, trong đó kẻ có tội lãnh án tù 25 năm.
Mời độc giả xem video: Từ Ấn Độ, gọi điện thoại lừa dân Mỹ, thu mỗi ngày hơn $150,000
Ông Yasmeen Hassan, một giám đốc của tổ chức Equality Now, nói: “Chúng tôi hy vọng những luật mới này sẽ giúp tạo một thay đổi văn hóa trong xã hội Pakistan và rằng người phụ nữ sẽ có thể có được cuộc sống an toàn.”
Ông Sharmeen Obaid-Chinoy, người làm bộ phim tài liệu về giết người để bảo vệ danh dự gia đình và được giải Oscar năm nay, đăng lên Twitter lời “cám ơn Thủ Tướng Nawaz Sharif vì đã giữ lời hứa.”
Trước đây, chính quyền Thủ Tướng Nawaz Sharif gặp phải áp lực đòi thông qua luật này sau khi người anh của ngôi sao truyền thông xã hội Qandeel Baloch bị bắt vì treo cổ cô em gái.
Hung thủ khai rằng anh làm như vậy do em gái anh đưa lên mạng xã hội những ý tưởng táo bạo, suồng sã. (TP)






























































