BANGKOK, Thái Lan (NV) – Vua Bhumibol của Thái Lan, một trong những vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử thế giới, qua đời hôm Thứ Năm, thọ 88 tuổi. Cái chết của ông sẽ đưa nước Thái Lan đi về đâu.
Theo NY Times, sự ra đi của Vua Bhumibol có thể là bước ngoặc đối với một đất nước do phe quân sự nắm quyền kiểm soát và từ lâu bị phân hóa bởi những phe phái chính trị khác nhau.
Với cương vị là người đứng đầu quốc gia và quân đội, Vua Bhumibol bảo đảm sự bổ nhiệm các giới chức cao cấp của chính phủ lẫn quân đội.
Chính quyền quân nhân cai trị đất nước từ khi thực hiện cuộc đảo chính cách đây hai năm, và được danh chính ngôn thuận nhờ sự hậu thuẫn của vua Thái Lan.
Vua Bhumibol là biểu tượng của sự đoàn kết quốc gia và rất được người dân trong nước kính trọng.
Hình ảnh của ông được treo tại mọi dinh thự, trường học và dọc theo xa lộ trên khắp cả nước.
Hoàng Tử Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, được vua phong chức thái tử, tức người sẽ kế vị ngai vàng sau này, vào năm 1972.
Là con trai độc nhất của vua, Thái Tử Vajiralongkorn được nhiều người xem như là một tay ăn chơi, có lối sống của giới thượng lưu ở Âu Châu.
Tiếng tăm ấy khiến có những đồn đoán cho rằng cuộc đảo chánh hồi năm 2014 có thể là một mưu toan của quân đội nhằm thắt chặt quyền kiểm soát của chính phủ trước khi ông lên nối ngôi và để bảo đảm rằng cuộc chuyển tiếp được êm xuôi.
Năm 2014, nhóm quân nhân lật đổ chính quyền do dân bầu, lần thứ hai trong một thập niên và ngưng thi hành hầu hết bản Hiến Pháp.
Tướng Prayuth Chan-ocha được đưa lên làm thủ tướng kiêm tổng tham mưu trưởng quân đội, một quyết định được vua phê chuẩn.
Cuộc đảo chánh được xem như là một chiến thắng của phe chính trị nòng cốt và là một thất bại đối với phong trào bình dân đang lớn mạnh.
Hồi Tháng Tám, cử tri hậu thuẫn một tân Hiến Pháp do phe quân sự soạn thảo, trong đó giảm quyền của các đảng chính trị và cho phép quân đội quyền bổ nhiệm các thành viên trong Thượng Viện.
Phe quân sự giới hạn các cuộc hội họp chính trị và chống lại cuộc trưng cầu dân ý vào những tháng trước ngày bầu cử.
Có khoảng 120 người bị các tướng lãnh cầm quyền bắt giam.
Những cái chết của các thành viên trong đình hoàng gia trước đây đều diễn ra với một thời kỳ để tang kéo dài 100 ngày, với thi hài người quá cố được đặt cho mọi người đến thăm viếng, rồi kết thúc với sáu ngày lễ tang.
Liệu diễn tiến tương tự có xảy ra lần này hay không và có thêm chương trình nào khác thì chưa ai được biết, phần lớn do luật khi quân ở Thái Lan rất nghiêm ngặt, có nghĩa không ai dám bàn tán gì cả. (TP)






























































