Thụy Sĩ tịch thu 11 siêu xe của con trai nhà độc tài Guinea

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Một vài siêu xe hiêm nhất trên hành tinh vừa bị tịch thu từ con trai của một nhà độc tài khét tiếng ở Phi Châu, trong cuộc bố ráp của cảnh sát Geneva hôm Thứ Tư.

Theo trang mạng TheDrive, những chiếc xe này thuộc sở hữu của ông Teodoro Nguema Obiang Mangue, phó tổng thống Equatorial Guinea, quốc gia tí hon ở Tây Trung Phi, diện tích 28,000 cây số vuông với dân số khoảng 1.2 triệu người.

Trong số 11 chiếc bị tịch thu tại phi trường Geneva, có chiếc Koenigsegg One, một trong bảy chiếc hiện hữu trên trái đất, cũng như chiếc Lamborghini Venero Roadster, một trong chín chiếc duy nhất được chế tạo.

Một chiếc Bugatti Veyron, có lẽ một trong ít chiếc thuộc phiên bản Bleu Centenaire, cũng bị kéo đi.

Ngoài ra còn có một chiếc Ferrari F12tdf và Ferrari Enzo cũng bị nhà chức trách Thụy Sĩ tịch thu.

Chung số phận còn thêm một chiếc Porsche 918 Spyder và một chiếc McLaren P1.

Còn lại, phải kể thêm chiếc Aston Martin One-77 và chiếc Ferrari LaFerrari.

Theo trang mạng L’hebdo của Pháp, ông Mangue có thể đang tìm cách chuyển lậu số siêu xe này ra khỏi Thụy Sĩ, kịp trước khi nhà chức trách Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra về ông.

Ông Mangue cũng dự trù bị đưa ra xét xử tại Pháp vào đầu năm tới “về nguồn thu khả nghi” của ông.

Vụ bố ráp xảy ra đúng năm năm sau khi một số siêu xe của ông Mangue, gồm một chiếc Porsche Carrera GT, một cặp Veyrons, và một chiếc Ferrari Enzo bị cảnh sát Pháp tịch thu ở Paris.

Những chiếc xe bị tịch thu ở Paris sau đó đem bán đấu giá được $4.1 triệu.

Được biết ông Mangue là con trai của Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, người ngồi ghế tổng thống xứ Equatorial Guinea từ khi giành quyền bính từ tay người chú trong cuộc đảo chánh quân sự vào năm 1979.

Kể từ đó, ông Teodoro bị chính quyền các nước lẫn những tổ chức nhân đạo chỉ trích về việc sử dụng tài sản lẫn tài nguyên quốc gia cho mục đích gia đình, và có lối sống xa hoa, trong khi đại đa số người dân phải sống trong cơ cực. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT