Ðồng hương Phú Yên mở ‘Dạ Vũ Mùa Thu’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Ðồng Hương Phú Yên vừa tổ chức buổi họp mặt với chủ đề “Dạ Vũ Mùa Thu” vào tối Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, tại Seafood Place Restaurant, Garden Grove.

Ông Huỳnh Công Tịnh, hội trưởng, cho biết, “Nhân dịp mùa Thu sắp hết, và mùa Lễ Tạ Ơn cũng sắp đến, chúng tôi tổ chức buổi họp mặt này ngoài vấn đề cho bà con đến chung vui trong những ngày cuối Thu, còn là dịp để gây quỹ cho hội. Ngoài ra, buổi tổ chức này cũng để yểm trợ những buổi gây quỹ từ thiện của những hội đoàn hoặc những hội đồng hương khác, nhất là cho đồng bào nạn nhân Phú Yên tại quê nhà.”

“Chương trình văn nghệ đêm nay gồm hai phần, phần thứ nhất là hát cho nhau nghe, do sự đóng góp của đồng hương Phú Yên và thân hữu cùng những tiếng hát của một số ca sĩ ở Little Saigon, và phần hai là dạ vũ,” ông cho biết thêm.

Theo ban tổ chức, buổi hội ngộ này, ngoài những người ở Little Saigon và những vùng phụ cận đến tham dự, còn có những người ở xa như San Bernardino Valley, San Diego, Ventura,… và đặc biệt là nhóm Cánh Nhạn Trắng từ Oxnard, California, khi nghe buổi tổ chức này họ đã lo chuẩn bị những bài hát để đóng góp cho chương trình văn nghệ.

Trên sân khấu, ban nhạc Blue Wave, gồm Ngọc Thịnh và Johnny (với hai keyboard); Hùng Trống (trống); Tuyên Bass (bass); Linh Nguyễn (guitar). Ngoài ra còn có sự đóng góp của hai ca sĩ Lilian và Khánh Trân.

Ðồng hương Phú Yên trong các điệu vũ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðồng hương Phú Yên trong các điệu vũ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðiều hợp chương trình là cô Lê Bùi Diễm Phúc và ông Huỳnh Công Tịnh.

“Chân thành cám ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quý báu đến dự buổi dạ tiệc hôm nay với mục đích để gây quỹ cho Hội Ðồng Hương Phú Yên. Chúng tôi cũng xin cám ơn quý vị mạnh thường quân đã luôn sát cánh và ủng hộ cho hội để ban điều hành có khả năng để phục vụ cho quý đồng hương Phú Yên ở hải ngoại,” cô Diễm Phúc nói.

“Chúng tôi cũng không quên cám ơn một số quý vị đã vì một lý do nào đó không thể đến dự, nhưng vẫn gởi tiền đến ủng hộ cho ban tổ chức. Sau cùng, mong tất cả quý đồng hương Phú Yên cùng gia đình và thân thân hữu có được đêm văn nghệ và dạ vũ vui vẻ trọn vẹn,” cô nói thêm.

Mở đầu chương trình hát cho nhau nghe là một sáng tác mới mang tên “Tuy Hòa” của đồng hương Ðào Thế Vượng, do chính tác giả trình bày.

Sau đó, không khí rất sôi động với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Trân với hai bài nhạc kích động “Tình Xót Xa Thôi” với điệu Twist, và bài “Ðổi Thay” điệu Techno.

Tiếng hát của Dleyna Diễm (Nhóm Cánh Nhạn Trắng) trữ tình trong bài “Môi Tím” với điệu Paso Doble.

Ca sĩ Lilian sống động trong hai bài “Tình Là Sợi Tơ” của cố nhạc sĩ Anh Bằng, và bài “I Love You More Than I Can Say” với điệu Cha Cha Cha.

Ca sĩ Minh Tâm, một tiếng hát trẻ của đồng hương Phú Yên, với bài “Hoa Tím Ngày Xưa,” điệu Boléro. Anh đã làm cho khán giả ngạc nhiên và hứng thú vì tiếng hát tuyệt vời không thua gì những ca sĩ chuyên nghiệp.

Ca sĩ Khánh Trân trình diễn bài “Tình Xót Xa Thôi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ca sĩ Khánh Trân trình diễn bài “Tình Xót Xa Thôi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một chương trình văn nghệ khá đặc biệt vì có rất nhiều giọng hát “cây nhà lá vườn” của Phú Yên, nhưng họ lại hát rất hay, rất có hồn được tiếp nối sau đó, như Bích Thủy với bài “Quỳnh Hương,” Cang Võ với bài “Thu Quyến Rũ,” Uyên Thy với bài “Mãi Một Mình,” Liv Hoàng với bài “Anh Còn Nợ Em,” Kim Phương với bài “Trái Tim Hoang Ðường”…

Phần dạ vũ cũng khá hấp dẫn qua tài biểu diễn điêu luyện của ban nhạc Blue Wave, với các thể điệu Paso Doble, Slow, Tango, Cha cha cha, Rumba, Vales, Boston,…

Ông Lê Văn Sáu, thành viên trong hội, cho biết, “Hội này thành lập hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức đêm ‘Dạ Vũ Mùa Thu’ để cho bà con có dịp đến đây gặp gỡ, hàn huyên tâm sự và thưởng thức một chương trình văn nghệ với sự đóng góp của một số ca sĩ tại Little Saigon và của đồng hương Phú Yên.”

“Hàng năm, hội có tổ chức hai buổi họp mặt vào Tết Nguyên Ðán và picnic Hè ở công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, và một buổi cắm trại rất đặc biệt tại địa điểm xa Little Saigon. Nhưng đặc biệt năm nay, chúng tôi tổ chức thêm buổi họp mặt này, lý do là có một số anh chị em trẻ trong ban chấp hành yêu cầu có buổi tổ chức buổi dạ vũ mùa Thu để tạo thêm sự gần gũi với giới trẻ và những người lớn tuổi,” ông nói thêm.

Ông Nguyễn Ðình Nam, cư dân San Diego, một đồng hương Phú Yên, cho biết, “Trước 1975, tôi có thời gian khá lâu rời xa Phú Yên đi học tại Rạch Giá và Sài Gòn. Rồi sau đó tôi có dịp cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi rất nhiều lần đến tham dự những buổi họp mặt của đồng hương Phú Yên. Người Phú Yên của chúng tôi, tuy xa quê hương, nhưng lúc nào cũng gắn bó với nhau trong hoàn cảnh ly hương và nghĩ đến những đồng bào Phú Yên tại quê nhà.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016

“Sau năm 1975, tuy cuộc chiến đau thương tại đất nước mình đã tàn, nhưng đã gây ra biết bao nhiêu cảnh ly tán cho nhiều gia đình, thầy cô, láng giềng, bè bạn cùng chung xứ sở. Vì thế, mỗi lần họp mặt để có dịp gặp được những người thân quen ngày xưa thì không có gì quý bằng,” ông chia sẻ thêm.

Theo ban tổ chức, tiệc Tân Niên 2017 của Ðồng Hương Phú Yên sẽ được tổ chức vào ngày 12 Tháng Hai, 2017 cũng tại địa điểm này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT