ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Một giới chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho biết, có ít nhất 15 người chết và 69 bị thương, sau khi xảy ra hai vụ nổ tại Istanbul hôm Thứ Bảy.
Theo CNN, hai vụ nổ, trong đó một vụ nổ nhỏ tiếp sau một vụ trước lớn hơn, xảy ra sau một trận đá banh.
Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại Macka Park mà Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu nói đây là vụ tấn công tự sát.
Tuy nhiên ông không cho biết nguyên nhân của vụ nổ thứ hai, vốn xảy ra gần vận động trường Besiktas Vodafone Arena.
Cả hai địa điểm cách nhau không đầy một dặm.
Ông Soylu trước đó nói rằng một xe bom là nguyên nhân của vụ nổ nhưng không rõ ông muốn nói đến vụ nào.
Không lâu sau khi xảy ra sự kiện, qua một tweet, Bộ Trưởng Giao Thông Ahmet Arslan cho rằng đây là một “cuộc tấn công khủng bố.”
Ông Arslan nói: “Chúng tôi lên án hành động tấn công khủng bố dã man ở Istanbul, và mong rằng những người bị thương sẽ sớm được hồi phục.”
TRT, cơ quan thông tấn chính thức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, tường thuật rằng vụ tấn công này nhắm đến nhân viên công lực và rằng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm.
Theo giới chức thẩm quyền, đội banh Besiktas của Istanbul thi đấu với đội Bursaspor tại sân đá banh trước đó trong cùng ngày.
Câu lạc bộ đá banh Bursaspor ra một thông cáo cho hay vụ nổ xảy ra gần chỗ đứng của những người ủng hộ đội banh. Chúng tôi nhận được tin nói rằng nhóm người ủng hộ đã rời khỏi hiện trường năm phút trước khi xảy ra vụ nổ.”
Ông Ramazan Hakki Oztan, một sử gia từ Istanbul, người chứng kiến vụ nổ, kể lại: “Chúng tôi thấy vụ nổ lớn xảy ra bên ngoài sân vận động, rồi từ 10 đến 15 giây sau lại thêm một vụ khác nhỏ hơn.”
Ông Oztan cho biết, ông đến gần sân vận động trước đó trong ngày và chú ý đến sự hiện diện dày đặc của cảnh sát.
“Theo tôi kẻ tấn công nhắm đến cảnh sát vì họ hiện diện bên ngoài để bảo vệ khán giả,” ông Oztan nói.
Sau hai vụ nổ, Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Istanbul gửi tweet, nhắc nhở kiều dân rằng “Xin hãy tránh xa khu vực, theo dõi tin tức của truyền thông địa phương, và đừng quên cho bạn bè và người thân biết rằng quí vị được an toàn.”
Trong nhiều năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ gặp phải một loạt những cuộc tấn công khủng bố và tình hình vẫn còn bất ổn sau khi xảy ra một âm mưu đảo chánh đẩm máu bất thành hồi Tháng Bảy.
Từ đó Tổng Thống Erdogan đặt Thổ Nhĩ Kỳ vào tình trạng khẩn trương, đồng thời nhà chức trách thực hiện một cuộc vây bắt trên qui mô lớn.
Tổ chức khủng bố ISIS bị nghi đã thực hiện cuộc tấn công tại phi trường Ataturk ở Istanbul hồi Tháng Sáu khiến 44 người chết, và hai tháng sau thêm một vụ nổ tại một đám cưới ở Gaziantep, không xa với biên giới của Syria, làm chết ít nhất 54 người. (TP)






























































