ABIDJAN, Ivory Coast (NV) – Tổng Thống Ivory Coast, ông Alassane Ouattara,hôm Thứ Bảy 7 Tháng Giêng xác nhận vừa đạt được thỏa thuận với quân phiến loạn, kết thúc hai ngày rối loạn vốn lan rộng khắp cả quốc gia Tây Phi Châu này.
Reuters trích lời ông Ouattara nói trước các bộ trưởng và báo chí, rằng chính phủ vừa thỏa thuận ghi nhận các đòi hỏi của giới quân nhân, đòi hỏi được trả thêm lương, và thay đổi tình trạng sinh sống và làm việc.
Súng bắt đầu nổ ở nhiều thành phố của Ivory Coast, gồm thủ đô thương mãi Abidjan, suốt đêm và sáng sớm Thứ Bảy, khi xảy ra cuộc nổi loạn của các binh sĩ, đòi được tăng lương.
Phe quân nhân chiếm Bouake, thành phố lớn thứ nhì, vào sáng sớm Thứ Sáu 6 Tháng Giêng, và cuộc nổi dậy sau đó lan sang ít nhất bốn thành phố khác, trong khi chính phủ tìm cách trấn an bằng cách hứa bằng lòng nói chuyện với phiến quân.
Tuy nhiên, người ta có thể nghe nhiều tiếng súng suốt đêm tại thành phố Korhogo ở miền Bắc, và vào sáng sớm tại Bouake.
Sau đó có báo cáo súng nổ ở Man, Toulepleu và tại một trại binh ở Abidjan, một thành phố với gần 5 triệu dân, nơi đặt cơ quan của tổng thống, chính phủ và quốc hội.
Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) là quốc gia nói tiếng Pháp và có nền kinh tế lớn nhất ở vùng Tây Phi Châu.
Khủng hoảng chính trị bùng nổ tại đây từ năm 2002 đến 2011.
Nhiều năm xung đột và thất bại trong việc cải tổ quân đội, gây chia rẻ nội bộ quốc gia này. (TP)






























































