PARIS, Pháp (NV) – Vợ của ông Francois Fillon, ứng cử viên tổng thống Pháp, bị điều tra làm “việc ma lãnh lương thật,” khiến vị thế dẫn đầu của ông có thể bị đảo ngược.
Theo Reuters, cựu thủ tướng cánh hữu dẫn đầu cuộc chạy đua ba tháng trước ngày bầu cử chợt mất ưu thế, khi Canard Enchainé, một tờ báo trào phúng, tuần này tố giác vợ ông nhận lương thật cao cho một công việc mà bà không hề làm, tức làm phụ tá cho ông trong suốt nhiều năm.
Vụ tai tiếng làm hoen ố hình ảnh chính trị của ông Fillon, 62 tuổi, một người Công Giáo thuần thành và có sự nghiệp chính trị 30 năm không hề bị tai tiếng.
Ông Fillon tuyên bố rằng ông sẽ rút lui khỏi cuộc tranh cử nếu chính thức bị điều tra hình sự, để bảo vệ danh dự.
Mặc dù ở Pháp, một dân cử được phép mướn người thân vào làm việc, nhưng công tố viện mở cuộc điều tra vì nghi có tình trạng lạm dụng công quỹ.
Trong chương trình truyền hình đêm Thứ Năm, ông Fillon bênh vực cho chính ông và cho vợ ông là bà Penelope, khi mô tả sự tố cáo ấy là một cuộc tấn công “hèn hạ” nhằm gây ảnh hưởng tai hại đến cuộc vận động tranh cử của ông.
Một thăm dò do tổ chức Odoxa thực hiện online hôm Thứ Năm, trước giờ ông xuất hiện trên truyền hình, cho thấy mức ủng hộ ông chỉ còn 38%, tức bị sụt bốn điểm so với lần thăm dò hôm 8 Tháng Giêng.
Có 61% người được hỏi cho biết họ không còn tin tưởng vào ông Francois Fillon. (TP)






























































