BEVERLY HILLS, California (NV) – Paris Jackson, con gái của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson, vừa thực hiện buổi ra mắt bìa tạp chí Vogue Australia, trong một cuộc phỏng vấn bằng tin nhắn.
Tổng biên tập Edwina McCann cho biết đây là lần đầu tiên tờ báo thực hiện điều này. “Một điều mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ đồng ý ở Vogue, nhưng có vẻ như thích hợp với một người trong thế hệ mình,” trang mạng Yahoo! trích lời vị tổng biên tập.
Paris Jackson cũng bày tỏ sự hài lòng Vogue trong cuộc phỏng vấn này. “Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên mà những câu trả lời của tôi không bị thay đổi nội dung. Tờ báo nhận được tất cả thông tin từ một nguồn đáng tin cậy là tôi. Tôi rất biết ơn về điều này.”
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Paris trả lời tất cả các câu hỏi về mình, kể cả việc tiết lộ về các thần tượng và niềm tin tôn giáo của cô. Lần đầu tiên Paris cho biết cô từng theo đạo Phật hai năm, sau đó chuyển sang tôn giáo Wicca (một đức tin đa thần, cổ vũ phong trào đấu tranh đòi nữ quyền).
Paris từ chối nói chuyện về gia đình mình, và về “triều đại” của cha cô, Michael Jackson, nhưng rất hứng phấn khi nói về đất nước Úc. Cô giải thích: “Bố mẹ tôi đã kết hôn ở đất nước này, nên chắc chắn nó sẽ là vùng đất tôi sẽ đến thăm. Có lẽ là năm tới, trong dịp lễ hội âm nhạc Bluesfest ở vịnh Byron khai mạc.”
Trong ấn bản phát hành Tháng Bảy, 2017, của Vogue, người mẫu và diễn viên 19 tuổi thảo luận về sự nghiệp phát triển của cô trong ngành thời trang và điện ảnh. Paris cho biết cô sẽ tận dụng danh tiếng của mình để tạo một “dấu ấn tích cực” trong thế giới thời trang.
Trả lời Alison Veness, giám đốc Sáng Tạo tạp chí Vogue, Paris cho biết cô có rất nhiều mục tiêu và sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết để thực hiện, cô xem đó như là bổn phận của mình. “Trong lãnh vực thời trang, tôi muốn trở thành một hình mẫu cho những cô gái trẻ noi theo, và là người đáng tin để cha mẹ các em an tâm khi con họ theo bước đường của tôi.” (V.Đ.T.)
















































































