Xúc động Khăn Sạch Lau Tay Cho Mẹ tại Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

STANTON, California (NV) – Trong Đại Lễ Vu Lan tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Tám, tại Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton, nhiều Phật tử xúc động với Lễ Khăn Sạch Lau Tay Cho Mẹ để tỏ bày sự biết ơn mẹ.

Thượng Tọa Thích Tâm Thành, viện chủ, sau khi nói về ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu, thì kể về Lễ Khăn Sạch Lau Tay Cho Mẹ: “Có một thanh niên đến xin việc ở một cơ xưởng. Người chủ thấy trong tờ đơn xin việc không có để những thời điểm làm việc trước của anh này, mà chỉ có kể về học vấn cao mà không chịu đi làm. Ông chủ mới ngạc nhiên và hỏi anh: ‘Trước đây, nếu anh không đi làm thì lấy tiền đâu để anh sống?’ Anh trả lời: ‘Tôi sống bằng tiền của mẹ tôi nuôi tôi.’ Ông chủ hỏi tiếp: ‘Thế mẹ của anh làm nghề gì?’ Anh trả lời: ‘Mẹ của tôi làm nghề giặt đồ mướn.’”

“Ông chủ mới khuyên anh này về sờ vào bàn tay của mẹ mình, rồi hôm sau đến gặp ông để biết kết quả. Khi về nhà, thấy bàn tay chai cứng của mẹ vì phải làm việc vất vả để nuôi mình, anh cảm động, khóc sướt mướt và nước mắt của người mẹ cũng tuôn chảy, vì đây là lần đầu tiên con của bà sờ lên bàn tay chai cứng của mình. Nhưng bà mẹ vui mừng vì thấy người con trai đã hiểu được sự yêu thương con của mình,” thượng tọa kể tiếp.

Vị viện chủ kết luận: “Vì thế, trong huyết thống của người mẹ có mình, và ở trong ta có sự thương yêu vô bờ bến của mẹ. Vậy, nếu ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Khăn sạch lau tay mẹ là để nhớ công ơn sâu dầy của mẹ đã cho mình.”

Lễ Khăn Sạch Lau Tay Cho Mẹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng trong lễ Vu Lan, Ni Sư Huệ Phương nói: “Công ơn cha mẹ tựa biển trời/ Bao giờ đền đáp được người ơi/ Nếu không có hiếu đừng bất hiếu/ Bất hiếu làm ta khổ muôn đời.”

“Cứ mỗi độ Thu về, không gian trầm lắng thiêng liêng, lòng người bồi hồi man mát hướng về mùa lễ hội tâm linh Vu Lan báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Lễ hội Vu Lan không còn nằm trong khuôn khổ ý nghĩa của tôn giáo thuần túy, mà trở thành lễ hội thiêng liêng của toàn thể nhân loại; lễ hội của tri ân và báo ân. Đây là nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của tất cả người con Phật,” ni sư nói thêm.

Trong Lễ Cài Hoa Hồng, Phật tử Phạm Ngọc Mai chia sẻ: “Là người hiện hữu trên cõi đời, ai trong tất cả chúng ta cũng đều may mắn vì có cha mẹ. Cha mẹ đã chắt chiu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây từ khi ta còn nằm trong thai nghén, và người vui mừng hơn bằng những niềm vui kỳ diệu nhất trần gian khi nghe ta cất tiếng khóc chào đời. Ngày sinh ra ta, cha mẹ vô cùng lo âu, sợ sệt, vì nếu ta được trọn vẹn thì cha mẹ mới thật sự an tâm, bằng không, người sẽ vô cùng xót xa, buồn khổ.”

“Ta lớn lên dần từ đó trong bàn tay ấm áp truyền cảm của cha; trong bầu sữa ngọt theo tháng năm của mẹ. Có cha, ta luôn đón nhận sự vững mạnh, bao dung che chở và nâng đỡ. Còn mẹ, ta thấy như có được tình thương lớn lên dần trong tình yêu cuộc sống; tấm lòng từ ái và con tim biết yêu thương để đơn điệu với cuộc đời. Cha, tiếp cho ta lý trí, niềm tin để có thể giúp ta vững bước vào đời dù với muôn ngàn gian nan sóng gió. Mẹ, cho ta tình cảm nồng ấm để chở che cho ta vạn nẽo thời gian,” bà nói.

Hoa hồng tươi tặng cho những ai còn cha mẹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Suốt đời, dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng tất cả cùng ta. Người có thể đi sớm, về trưa, dãi nắng, dầm mưa hay băng rừng, vượt suối; không có khổ đau nào mà người không từng trải; không có gian khổ nào mà người chẳng nếm qua, miễn sao người được mang về cho ta miếng cơm, manh áo để vun thắm niềm vui trong những ngày thơ ấu của ta. Chỉ cần thấy ta tươi vui sống, bao nhiêu đó thì người cũng hạnh phúc lắm rồi,” bà nói thêm.

Là Phật tử của chùa này, Phật tử Phát Minh, cư dân Garden Grove, cho biết: “Hơn sáu năm trước, khi Thầy Thích Tâm Thành về nhận địa điểm này để khai mở chùa thì ở đây chỉ là một ngôi nhà bình thường. Sau đó, thầy và một số Phật tử, trong đó có tôi đến phụ thầy. Mọi người đã bỏ rất nhiều công sức để từ ngôi nhà bình thường được trở nên ngôi Phật Quan Âm Thiền Tự như ngày hôm nay. Rồi kể từ đó, thầy đã mở lòng từ bi để cho những Phật tử ở đây hoặc từ phương xa đến đây hằng tuần để nghe thầy giảng pháp về giáo lý của Đức Phật, và học hỏi về chánh pháp.”

Tuy là một ngôi chùa nhỏ, nhưng đến những ngày lễ lạt của Phật Giáo thì các Phật tử cũng đến viếng chùa rất đông.

Phật tử Trung Thiên Bảo, cư dân Stanton, là Phật tử của chùa hơn sáu năm, trong ban trai soạn, nói: “Cứ mỗi mùng 1 và ngày rằm Âm Lịch trong tháng thì chùa đều tổ chức tiếp đón Phật tử gần xa đến viếng chùa lễ Phật. Sau đó, chùa cũng mời quý Phật tử dùng bữa cơm chay. Vì thế, tôi và một số Phật tử thiện nguyện đến giúp chùa trong việc nấu nướng. Ngoài ra, cứ vào Thứ Bảy tuần đầu tiên trong tháng, chùa có tổ chức một ngày Thọ Bát Quan Chay thì tôi cũng đến chùa để dự ngày này. Ý nghĩa của ngày này là để Phật tử tu tập thập thiền một ngày làm sứ giả của Đức Phật Như Lai để được thêm nhiều công đức.”

Mời độc giả xem bình luận “Vui buồn chuyện cộng đồng”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT