Monday, April 29, 2024

Tài xế Grabbike ở Sài Gòn mặc áo giáp, mang súng đi ‘trả thù’ xe ôm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghe đồng nghiệp chạy xe Grabbike tại bến xe Miền Đông bị nhóm chạy xe ôm tự do đánh, hai ông ở quận 9 mặc áo chống đạn, mang súng đi “trả thù.”

Báo Thanh Niên dẫn tin, ngày 20 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận 9, Sài Gòn, cho biết đang tiếp tục xác minh, điều tra và ra quyết định xử phạt hành chính hai ông Phan Thành Tấn (27 tuổi) quê Bình Phước, và Nguyễn Đức Lập (22 tuổi) ngụ quận 9, về tội “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.”

Tin cho biết, chiều 10 Tháng Mười, trên đường tuần tra, Công An quận 9 thấy ông Tấn và ông Lập chở nhau trên xe máy ở khu vực chợ Nhỏ, phường Hiệp Phú, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện hai ông này đều mặc áo giáp chống đạn, trong cốp xe máy lại có một khẩu súng giống khẩu K59 nên đưa về công an làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Tấn và ông Lập cho biết mình chạy xe ôm Grabbike. Trước đó có nhận tin nhắn của đồng nghiệp về việc bị nhóm xe ôm tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh đánh người chạy xe Grabbike nên tập hợp lực lượng trả thù. Để phòng thân, hai người mặc áo giáp, thủ súng đi từ phòng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 đến điểm hẹn thì bị công an phát hiện.

Kiểm tra phòng trọ của hai ông này, công an còn thu giữ thêm một cái rựa và chín con dao đựng trong bao tải, được ông Lập khai nhận mua về bán kiếm lời. Nguồn gốc áo giáp và súng bắn đạn bi nhóm này khai mua trên Facebook đầu năm 2016 với giá 13 triệu đồng (khoảng $572). (Tr.N)

Sài Gòn xử phạt hàng loạt phòng khám có bác sĩ người Trung Quốc

MỚI CẬP NHẬT