ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Đi chơi với người yêu mới ở Đà Nẵng, nhưng cô gái ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vẫn nhắn tin cho người yêu cũ khiến bạn trai nổi cơn ghen ra tay sát hại.
Chiều 25 Tháng Mười, công an thành phố Đà Nẵng đã áp giải nghi phạm Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về Đà Nẵng để điều tra vụ giết người yêu rồi bỏ trốn.
Theo báo Thanh Niên, trước đó anh Toàn cùng người yêu là chị N.H.T. (23 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) ra thành phố Đà Nẵng du lịch. Họ thuê phòng nghỉ lưu trú tại khách sạn Ruby (đường Đỗ Bí, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).
Tại đây, anh Toàn phát hiện dù đi chơi với mình nhưng chị T. vẫn cứ nhắn tin với người yêu cũ nên nổi cơn ghen, nảy sinh ý định giết bạn gái.
Khoảng 16 giờ ngày 18 Tháng Mười, tại phòng nghỉ của khách sạn, anh Toàn siết cổ chị T., rồi dùng dao đâm tiếp vào ngực khiến chị T. tử vong. Sau khi gây án, anh Toàn dùng con dao đã sát hại người yêu để tự tử nhưng chỉ bị thương không chết.
Theo tin báo Tổ Quốc, ngày 19 Tháng Mười, anh Toàn bắt xe đò về quê ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Tại quê nhà, anh Toàn tiếp tục có ý định tự tử nhưng được mọi người can ngăn, sau đó đã đổi ý và vay mượn tiền của người thân để chuẩn bị bỏ trốn thì bị cơ quan điều tra phát hiện, vận động ra đầu thú. (Tr.N)






































































































































