Monday, April 29, 2024

Bà mẹ ở Oklahoma bắn các con: 1 chết, 2 bị thương

OKMULGEE, Oklahoma (AP) — Một thanh niên 18 tuổi thiệt mạng và hai thiếu nữ bị thương trong một vụ nổ súng hôm Thứ Năm, ngày 1 Tháng Mười Một, tại khu vực nông thôn tiểu bang Oklahoma. Một phụ nữ được cho biết là mẹ ruột của ít nhất là một trong số các nạn nhân đã bị bắt, theo lời giới chức công lực.

Vụ nổ súng xảy ra lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng, giờ địa phương, trong căn nhà ở vùng Nuyaka, nằm cách thành phố Tulsa chừng 35 dặm (55 km) về phía Tây Nam.

Cảnh sát trưởng quận Okmulgee County, ông Eddy Rice, cho biết trong một cuộc họp báo rằng người thanh niên chết tại nhà, một thiếu nữ bị thương trầm trọng và một thiếu nữ khác trong tình trạng ổn định.

Cảnh sát trưởng Rice nói rằng bà Amy Leann Hall, 39 tuổi, là mẹ ruột của ít nhất là một trong số các nạn nhân và đã bị bắt. Bà Hall hiện đang bị giam ở nhà tù quận Okmulgee County về một tội danh sát nhân và hai tội nổ súng với ý định giết người.

“Chúng tôi hiện chưa biết nguyên do vì sao có nổ súng. Chúng tôi vẫn còn đang điều tra việc này,” theo ông Rice.

Cảnh sát trong thời gian qua đã nhiều lần được gọi đến căn nhà này, phần lớn do các vấn đề trong gia đình, cũng theo ông Rice.

Cảnh sát trưởng Rice cho biết thêm rằng giới hữu trách không nghĩ có ai khác liên hệ trong vụ nổ súng và cũng không có đe dọa gì cho cộng đồng.

Ông Rice nói với tờ báo Tulsa World rằng bà Hall bỏ ra khỏi nhà sau vụ nổ súng và nhân viên cảnh sát phải rượt theo một quãng ngắn trước khi bắt được bà này.

Hiệu trưởng trường trung học Beggs High School, ông Brian Terry, nói với hãng thông tấn AP rằng các nạn nhân là anh em với nhau và cũng là học sinh tại trường.

Theo ông Terry, người thiệt mạng là học sinh lớp 12, người bị thương nặng năm nay học lớp 11, và người thứ ba học lớp 9. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT