Thiện Lê/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Cộng đồng Việt Nam vùng Little Saigon mới nghe được tin buồn cách đây một tuần là nhà hàng Seafood Cove 1 ở Garden Grove đóng cửa sau 35 năm hiện hữu.

Seafood Cove 1 tọa lạc ngay ngã tư đường Westminster và đường Newland, thuộc thành phố Garden Grove, khai trương vào năm 1991, và là một phần quen thuộc của mấy thế hệ cư dân Little Saigon.
Trong một thông điệp trên mạng xã hội vào ngày 8 Tháng Chín, Seafood Cove cho biết: “Tuy rất đau lòng, nhưng chúng tôi phải từ biệt chi nhánh ở Garden Grove. Trong 35 năm, nhà hàng này không chỉ là một nơi để ăn uống, mà còn là một nơi tạo ra nhiều kỷ niệm, nơi tụ tập gia đình và nơi mấy thế hệ cùng nhau lớn lên.”
“Có thể quý vị nhớ bị gia đình kéo ra đây để ăn dim sum lúc còn nhỏ, rồi còn phải xếp hàng rất lâu nên không hiểu gì. Có thể quý vị cũng từng đến đây ăn sinh nhật của ông bà, hay đến đây ăn đám cưới, hay sinh nhật đầu tiên trong đời mình, và có thể quý vị còn chụp hình với bức tường có hình Long Phụng hay với logo của chúng tôi ở phía trước,” Seafood Cove viết thêm.
Nhà hàng này cho hay họ trở thành kỷ niệm của nhiều gia đình.
“Trong nhiều năm, chúng tôi được vinh hạnh nhìn thấy cộng đồng phát triển. Quý vị thân quen với nhân viên của chúng tôi, và họ cũng thân quen với quý vị để cùng chia vui trong sinh nhật, tiệc cưới, tiệc tốt nghiệp hay các bước ngoặc lớn hay những khoảnh khắc nhỏ trong đời,” nhà hàng chia sẻ.
“Điều đó làm từ biệt rất khó, nhưng chúng tôi rất biết ơn cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ, đã trung thành và đã chia sẻ nhiều niềm vui với chúng tôi trong 35 năm qua. Xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi trở thành một phần trong cuộc sống của mình và coi nhà hàng của chúng tôi như là nhà,” Seafood Cove viết.

Họ cho biết tuy đóng cửa nhà hàng đầu tiên ở Garden Grove, nhưng bây giờ mọi thứ sẽ dồn về hết Seafood Cove 2 trong khu Asian Village trên đường Bolsa, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster.
Nhà hàng Seafood Cove 1 trên đường Westminster hiện nay đã tháo bảng hiệu đỏ và logo có hình hai con tôm hùm quen thuộc. Cộng đồng đi ngang qua không còn thấy dòng chữ “Seafood Cove” màu vàng trên nền đỏ đã quá quen thuộc trong hơn ba thập niên nữa.
Nhật báo Người Việt có đến Seafood Cove 2 để hỏi về lý do đóng cửa nhà hàng đầu tiên ở Garden Grove, nhưng một quản lý cho biết họ không thể nói gì về chuyện đó.
Một số thực khách chia sẻ về nhà hàng Seafood Cove 1, trong đó có một số người bình luận trên mạng xã hội.

Tại Seafood Cove 2, anh Joshua Lê, cư dân Westminster, cho biết: “Gia đình tôi thường hay đến Seafood Cove 1 để ăn sinh nhật, thường gọi các món hải sản như tôm hùm xào đặc biệt hay món tôm hồ đào mật ong. Những món ăn của họ gắn liền với gia đình tôi trong nhiều năm, nhất là vào những dịp vui. Mấy hôm nay tôi và bố mẹ đang thèm các món ăn trưa vừa túi tiền của họ như canh chua và cá lưỡi trâu chiên, nhưng họ đã đóng cửa rồi. Tiệm thứ hai này thì nổi tiếng về dim sum hơn, còn tiệm đầu tiên thì tôi nghĩ chuyên các món hải sản hơn. Thật đáng buồn khi không được ăn lại những món đó nữa, nhưng tôi hy vọng họ sẽ mang những món ăn của Seafood Cove 1 đến tiệm này.”
Cũng như anh Joshua, cô Liên Khu bình luận trên mạng xã hội, cho biết cô rất hy vọng Seafood Cove 2 sẽ có lại những món ăn quen thuộc của nhà hàng đầu tiên.
Khi được hỏi về việc có đổi tên nhà hàng thành “Seafood Cove” vì chỉ còn một địa điểm hay không, quản lý của nhà hàng cho biết tạm thời vẫn giữ tên “Seafood Cove 2” vì đó là cái tên mà thực khách đã quá quen thuộc trong nhiều năm về địa điểm trên đường Bolsa. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

















