HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Trong lúc mọi người đang ngồi chơi trong nhà ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, con chó của gia chủ bỗng “nổi điên” lao vào cắn xé khiến năm người bị thương, trong đó có bé gái 5 tuổi. Một ngày sau, con chó lăn ra chết.
Sáng 13 Tháng Tư, 2019, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Phạm Hoài An, phó chủ tịch thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết vào tối ngày 10 Tháng Tư, trong lúc mọi người đang ngồi chơi tại nhà ông Phan Hữu Long (khối 4, thị trấn Tây Sơn) thì bất ngờ bị con chó của gia chủ lao vào cắn xé điên cuồng 5 người, trong đó có một người là em gái của ông Long.
Chủ nhà và nhiều người dân đã tập trung xua đuổi và bắt giữ con chó lên cơn điên này. Liền sau đó, các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.
Tin cho biết, trong số năm nạn nhân, bé Nguyễn Trần Anh Th. (5 tuổi), bị thương nặng nhất, với nhiều vết thương sâu ở phần mặt, miệng, tay và chân do bị chó cắn. Sau khi cắn người bị thương, ngay hôm sau con chó đã lăn ra chết.
Theo báo VNExpress, gần đây nhiều vụ chó cắn chết người ở khắp nơi đã khiến người dân bất an. Gần nhất là chiều ngày 3 Tháng Tư, một bé trai 7 tuổi đang đi về nhà trọ ở huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) thì bị đàn chó của bà chủ nhà trọ lao vào cắn. Bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, sau đó mất mạng.
Trước đó, hồi đầu Tháng Hai, anh Bùi Văn Tuấn (32 tuổi) và con trai ở tỉnh Hòa Bình bị chó nhà cắn chảy máu. Do không đi chích ngừa nên hai tháng sau, bố con anh Tuấn đã chết do bệnh dại bộc phát.
Theo phúc trình mới nhất của Cục Thú Y, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 400,000-500,000 người bị chó cắn, trong đó có 80-100 người chết do lây bệnh dại. (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































































































