NEWPORT BEACH, California (NV) – Một chòi cứu hộ lâu năm của Newport Beach bị đốt cháy vào sáng sớm Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, và cảnh sát đang truy lùng hai nghi can.
Theo đài ABC 7, chòi cứu hộ này nằm ở khu Wedge, ngay phía Đông của bãi biển Newport Beach và là một phần không thể thiếu đối với bãi biển này trong nhiều thập niên.
Vì có sóng lớn, khu Wedge thu hút được nhiều du khách đến đây để lướt sóng, làm nhân viên trực ở chòi cứu hộ này rất bận bịu. Nhiều du khách cho biết họ đến đây từ nhỏ và lúc nào cũng thấy chòi này. Họ rất buồn vì một phần lịch sử của Newport Beach đã trở thành tro tàn.
Camera an ninh quay lại được cảnh chòi cứu hộ bị lửa bao trùm và còn có cảnh hai người phóng hỏa. Ông Mile Halphide, trưởng ban cứu hộ của cứu hỏa Newport Beach, cho rằng đây là một việc làm có chủ ý và là một thách thức cho nhân viên công lực.
Theo ông, chi phí xây lại chòi cứu hộ này là $15,000, nhưng mùa Hè sắp đến và cứu hỏa Newport Beach cần có tiền để huấn luyện nhân viên mới.
Một phần còn lại duy nhất của chòi cứu hộ này là một cột gỗ, có khắc tên nhiều nhiều nhân viên cứu hộ và nhiều người lướt sóng từng đến khu Wedge, nhưng đã qua đời.
Newport Beach cho biết họ sẽ canh gác bãi biển rất kỹ, sẽ cho người đi bộ hoặc đi xe để tuần tra, cho đến khi xây xong chòi cứu hộ mới. Ngoài ra, thành phố còn có ý định dời một chòi ở nơi khác đến khu Wedge này. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News





































































