SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Công ty Amazon quyết định rút khỏi cửa hàng sách trực tuyến của mình cuốn sách tự xuất bản của Ayoola Ajayi, vốn là nghi can trong vụ giết hại nữ sinh viên đại học Utah, cô Mackenzie Lueck.
Theo The New York Post, nghi can Ayoola Ajayi, 31 tuổi, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc tội giết người. Điều quan trọng là ông ta đã “truyền cảm hứng” sức mạnh của một kẻ thủ ác có thể có được vào trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng do chính ông viết và xuất bản.
Cuốn tiểu thuyết có tên “Forge Identity.”
Quyết định của Amazon được đưa ra vài ngày sau khi nhà chức trách thông báo nạn nhân vụ mất tích đã chết, và công bố các cáo buộc về tội danh đối với nghi can giết người.
Vụ án được hé lộ
Tin từ The Daily Beast cho biết nạn nhân có tên Mackenzie Lueck, 23 tuổi, sinh viên của trường Đại Học Utah. Theo hồ sơ cảnh sát địa phương có được, cô Lueck mất tích vào ngày 17 Tháng Sáu, 2019, sau khi từ California về để dự đám tang bà ngoại của cô.

Cũng theo hồ sơ cảnh sát, một người có biệt danh là Kenzie, cũng là sinh viên Đại Học Utah, chuyên ngành Thân Vận Học (Kinesiology), đã nhắn tin cho cha mẹ của cô Lueck vào khoảng 1 giờ sáng sau khi chuyến bay của cô đáp xuống phi trường. Sau đó, cô Lueck đã đến công viên Hatch ở North Salt Lake bằng xe Lyft.
Chính tại đó, cảnh sát nói rằng Lueck đã gặp Ajayi, một chuyên gia công nghệ 31 tuổi. Ajayi là người cuối cùng liên lạc với nạn nhân trước khi cô mất tích. Điện thoại của Lueck và Ajayi đều cho thấy họ đã có mặt tại công viên Hatch. Khoảng 3 giờ sáng hôm đó, điện thoại của cô Lueck bị tắt nguồn.
Hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu, ông Mike Brown, cảnh sát trưởng thành phố Salt Lake, cho biết nghi can Ajayi đã thừa nhận trong một cuộc thẩm vấn rằng anh ta đã nhắn tin cho Lueck vào ngày 16 Tháng Sáu khoảng 6 giờ chiều. Nhưng sau đó đã từ chối không nói chuyện với cô.
Nghi can Ajayi cũng khẳng định ông ta không biết hình dáng của cô Lueck dù là bức ảnh trên mạng xã hội. Nhưng theo Cảnh Sát Trưởng Brown, Ajayi có hình ảnh của Lueck.
Nhà chức trách không tiết lộ động cơ vụ giết người, hoặc cách nạn nhân đã bị giết chết như thế nào, hoặc bằng cách nào cô có thể gặp nghi can.
Tuy nhiên, theo báo cáo điều tra, thông tin cá nhân của nạn nhân và nghi can đều có trên các trang web của Sugar Sugar Baby, nơi các cô gái trẻ có thể gặp gỡ những người đàn ông lớn tuổi.
Hôm Thứ Hai, 2 Tháng Bảy, những người bạn của cô Lueck nói với Fox News rằng họ tin kẻ giết người đã cố tình săn tìm các cô gái và yêu cầu người dùng phương tiện truyền thông xã hội ngừng đổ lỗi cho nạn nhân.
Ashley Fine, một người bạn của Lueck, nói: “Không ai dùng giới tính của họ hoặc các cuộc hẹn hò của họ để đổi lấy cái chết.”
“Mackenzie không chịu trách nhiệm cho cái chết của cô ấy và kẻ giết cô ấy. Có một người duy nhất chịu trách nhiệm về điều đó, và chúng tôi sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm,” người bạn của nạn nhân nói.

Cuốn tiểu thuyết và kẻ giết người
Cuốn tiểu thuyết Forge Identity do Ayoola Ajayi viết và tự xuất bản vào Tháng Tám, 2018.
Forge Identiy là cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện một cậu bé có tên Ezekiel, khoảng 15 tuổi. Cậu đã chứng kiến một vụ giết người khủng khiếp và sau đó chính cậu thực hiện sứ mệnh trả thù.
Một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mô tả: “Một đám đông giận dữ thiêu cháy người hàng xóm của họ trên đường. Người đàn ông đó chết ngay dưới chân cậu bé. Đáng buồn thay, đó không phải là lần cuối cùng cậu chứng kiến sự kinh hoàng như vậy.”
Tiểu sử của tác giả, cũng chính là nghi can Ayoola Ajayi được in trong cuốn tiểu thuyết. Ayoola viết rằng mình là người sống sót từ chế độ độc tài chuyên chế và đã trải qua một đời sống tội phạm.
Nghi can Ajayi viết rằng, ông ta sinh ra và lớn lên ở Châu Phi. Ông từng là một người bán hàng, một doanh nhân và một nhà văn, người đã sống sót qua một chế độ độc tài chuyên chế, thoát khỏi một cuộc đời tội phạm thực sự, đi du lịch quốc tế và hiện đang quản lý một chiến dịch quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình.
Theo hãng tin AP, Ajayi theo học tại Đại Học Utah từ 2009 đến 2016. Thời gian học không liên tục và ông ta không chọn chuyên ngành nào. Ajayi cũng đã phục vụ trong Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Utah (Utah Army National Guard) trong sáu tháng nhưng không tốt nghiệp khóa huấn luyện cơ bản. Ông ta xuất ngũ vào Tháng Sáu, 2015.
Kết quả điều tra cho thấy khoảng hai tháng trước khi xảy ra cái cái chết của cô Lueck, Ajayi đã tìm cách xây dựng một căn phòng cách âm với khóa vân tay trong nhà.
Vợ của Ajaya, cô Tenisha Jenkins Ajayi, nói với tờ Daily Mail rằng chồng của cô đã cố trói cô bằng một sợi dây điện thoại và chém cô bằng con dao nhà bếp sau khi cô nói rằng cô không muốn đi cùng ông ta đến Utah. Cô kể rằng, Ajayi đã đe dọa sẽ giết cô nếu không đồng ý đi cùng. Sau đó, cô phải bỏ trốn.
Theo The Daily Beast, Amazon đã không có phản hồi nào về cuốn tiểu thuyết. (C.Lynh)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News












































































































































