BOOTHVILLE, Louisiana (NV) – Ông Dũng Nguyễn đã hành nghề đánh tôm trong vùng Vịnh Mexico từ một phần tư thế kỷ nay, và ông nhất định không để bất cứ điều gì ngăn cản công việc làm ăn của mình – cho dù đó là mưa to gió lớn, hay lệnh di tản, ngay cả các trận bão lốc ghê gớm.
“Tôi không sợ hãi,” ông Dũng cho biết hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, bên ngoài căn nhà trailer của một người bạn tại Boothville, một làng đánh cá nằm cách New Orleans chừng 70 dặm (khoảng 112 km) về phía Đông Nam, khi một trận bão lớn đang kéo tới nơi này.
Vì là ngư dân, “tôi phải trở lại nơi này,” theo lời ông Dũng, 59 tuổi, nói với phái viên hãng thông tấn AFP.
“Bão chưa tới mà,” ông Dũng cho hay.
Hàng ngàn người dân dọc bờ biển tiểu bang Louisiana cũng như tại khu Plaquemines Parish đã tuân hành lệnh di tản trước khi bão Barry kéo tới.
Trận bão này dự trù sẽ thành bão lốc cấp 1 khi đổ bộ vào đất liền hôm Thứ Bảy, và có thể đổ xuống tới 2 foot nước mưa (khoảng 61 cm) tại Louisiana.
Nhưng nhiều cư dân địa phương như ông Dũng quyết định ở lại không di tản, như đã từng làm trước đây.
Ông Nam Nguyễn, con trai của ông Dũng, nói với phái viên AFP rằng ông đã tìm cách thuyết phục cha mình nhưng người cha nhất định không nghe.
Ông Dũng sang Mỹ khoảng 40 năm trước đây và nay đang cùng với người con trai 34 tuổi của mình có dịch vụ cung cấp tôm. Năm 2005, gia đình này lên chiếc thuyền đánh cá của họ đậu trong một con rạch gần Biloxi, Mississippi trong suốt thời gian có trận bão lốc khủng khiếp Katrina.
Sau trận bão đó, nhiều người quen biết với họ đã mất hết tài sản và bỏ nghề đánh tôm, đánh cá.
Tuy nhiên, những gì xảy ra chỉ càng làm ông Dũng cương quyết sống với nghề đi biển.
Nhiều người dân ở Plaquemines nói rằng các trận bão lớn như Katrina chỉ làm họ mạnh mẽ hơn và nay sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ở lại với căn nhà, đất và biển mà họ yêu mến.
Một giới chức quận Plaqumines, Jade Duplessis, nói rằng nhiều người đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, rất gắn bó với nơi họ ở nên không muốn đi đâu cả.
Nhưng cũng có những người khác như ông William Dinkins, 72 tuổi, sống ở Buras, thuộc quận Plaquemines, đã nửa thế kỷ nay, nói rằng ông nghĩ khi có lệnh di tản là phải đi, vì nếu không “sẽ gây nguy hiểm cho những nhân viên cứu nạn phải đến cứu mình.” (V.Giang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News











































































