Chuyện mới kể của cựu SVSQ Khóa 6/68 Thủ Đức và Đồng Đế

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân, nhằm ngày 29 Tháng Giêng, 1968, lợi dụng thỏa hiệp ngưng chiến được ký kết với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Sản Bắc Việt đã điều động hàng trăm ngàn binh lính chính quy được trang bị vũ khí và đạn dược đồng loạt tấn công vào các tỉnh thành của miền Nam VNCH.

Huế là một thành phố bị Việt Cộng chiếm đóng lâu nhất. Nhưng sau 25 ngày phản công, Quân Lực VNCH đã giành Huế lại từ tay Cộng Sản. Tàn trận chiến thì cố đô Huế đã chìm trong biển máu và nước mắt; hơn 5,000 thường dân vô tội bị ngã gục vì bom đạn của đối phương. Sau này, dân miền Nam gọi là “thảm sát Mậu Thân.”

Từ vụ tổng tấn công của Việt Cộng đánh phá Sài Gòn và nhiều tỉnh thành tại miền Nam cũng như thảm nạn tại Huế vào năm 1968, trước họa xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt, thanh niên, sinh viên, học sinh miền Nam trong lứa tuổi hai mươi, lên đường tòng quân để đáp lời sông núi theo lệnh tổng động viên của chính phủ VNCH. Trong đó có cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức và Đồng Đế có danh xưng là Tự Quyết.

Những phụ nữ trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chiều Thứ Sáu, 18 Tháng Mười vừa qua, cựu SVSQ Khóa 6/68 Thủ Ðức và Ðồng Ðế đã có một buổi hội ngộ lần thứ 6 tại Việt Mỹ Media Center, Westminster.

Theo ban tổ chức, các cựu SVSQ Khóa 6/68 Thủ Ðức và Ðồng Ðế đã ra trường cách đây hơn 47 năm. Trong ngày mãn khóa, họ đã quỳ ở Vũ Ðình Trường cùng đồng thanh tuyên thệ “Bảo vệ tổ quốc, phục vụ đồng bào, chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt.” Sau đó, các tân sĩ quan đã được gia nhập vào nhiều Quân, Binh, Chủng trong Quân Lực VNCH từng tham dự nhiều trận chiến trên bốn vùng chiến thuật.

Cựu SVSQ Khóa 6/68 Phạm Quang Hiền, trưởng ban tổ chức, kể lại: “Sau cơn quốc nạn 1975, chúng tôi là những người lính sống sót sau hàng chục năm bị đọa đày thân xác trong các trại tù khổ sai của Cộng Sản. Hôm nay, anh em cựu SVSQ Khóa 6/68 và gia đình cùng gặp nhau tại đây, dù sống nơi xứ người, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm giữ vững lý tưởng mà chúng tôi đã theo đuổi kể từ khi mang danh là người lính của Quân Lực VNCH.”

Ban tổ chức và các chiến hữu bạn tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi hội ngộ lần thứ 6 này có rất nhiều màu áo trận của Quân Lực VNCH. Những màu áo kiêu hùng của những người trai thế hệ ngày xưa đã trở về với đại gia đình Khóa 6/68 tại hải ngoại, có những người đến từ Canada, những tiểu bang khác tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Bên cạnh đó là những tà áo dài màu vàng thướt tha tươi mát của những phụ nữ trong ban tổ chức. Họ là những em gái hậu phương yêu mến những chiến sĩ ngoài tiền tuyến khi đất nước còn trong binh lửa, rồi chấp nhận là người vợ hiền của những cựu SVSQ Khóa 6/68.

Cựu SVSQ K6/68 Trần Văn Thanh, thành viên trong ban tổ chức, cho biết: “Hằng năm, anh em chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau để hàn huyên tâm sự, cho nhau những tình cảm, chia sẻ những điều bị mất mát và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hiện tại. Đây cũng là dịp để anh em chúng tôi ngồi lại với nhau và xem ai còn, ai mất. Vì, anh em chúng tôi cũng đã già hết rồi. Hội trưởng là Võ Quốc đang bị bệnh tại Florida, nên không về tham dự.”

Chương trình văn nghệ vui nhộn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, bài nhạc “Khóa 6/68 Tự Quyết Hành Khúc,” sáng tác của Trần Văn Thanh, do toàn ban văn nghệ của Khóa 6/68 Tự Quyết đồng ca đã mở đầu cho chương trình văn nghệ, với sự điều hợp của chiến hữu Nguyễn Bình Trị và hậu duệ Nguyên Thảo.

Những cựu SVSQ Khóa 6/68 có vài nét đặc biệt trong cuộc đời từ lúc còn trong quân ngũ cho đến khi ra hại ngoại, như chuyện tình của cựu SVSQ Vũ Đức Quyền, từ Oregon về kể rằng, lúc Cộng Sản chiếm Sài Gòn thì anh là một thương binh đã bị liệt hai chân và đang nằm điều trị tại Quân Y Viện Cộng Hòa. Cộng Sản đã đuổi tất cả thương binh của VNCH ra khỏi bệnh viện trong lúc mình mẩy họ vẫn còn đầy thương tích, anh Quyền cũng trong tình trạng của thảm kịch đó.

Nhưng anh may mắn là có những chiến hữu vào để đưa anh ra khỏi bệnh viện, rồi đưa anh đi vượt biên. Khi đến Hoa Kỳ anh được tiếp tục vào bệnh viện để chữa trị vết thương chưa lành. Một nữ ý tá của bệnh viện này là cô Cathy, người Mỹ được bệnh viện giao phó cô chăm sóc anh Quyền hằng ngày. Rồi sau đó, một chuyện tình hiếm có trong xã hội đó là, vì tình thương người thương binh đã liệt hai chân, mà cô y tá Cathy đã chấp nhận làm vợ của thương phế binh Vũ Đức Quyền trong suốt hơn bốn mươi năm qua.

Ông Vũ Đức Quyền và vợ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi hợp mặt Vũ Đức Quyền tâm tình: “Anh em chúng tôi nhập khóa gần 2,000 người. Sau ngày mãn khóa, 15 Tháng Ba, 1969, SVSQ Khóa 6/68 đã in dấu giày chinh chiến trên khắp lãnh thổ miền Nam Việt Nam, hiện diện trong tất cả quân binh chủng của Quân Lực VNCH ở khắp các chiến trường dầu sôi lửa bỏng, nên rất nhiều anh em đã hy sinh. Ba năm sau ngày ra trường, vào năm 1972, nghị định thăng cấp lên trung úy khóa của chúng tôi chỉ còn hơn 600 sĩ quan. Như thế, hai phần ba xương máu của anh em chúng tôi đã nằm xuống để bảo vệ miền Nam thân yêu của chúng ta.”

Buổi hội ngộ có nữ nghệ sĩ Kiều Loan, bà là ái nữ của thi sĩ Hoàng Cầm, người đã soạn ra các thi phẩm “Lá Diêu Bông,” “Nếu Anh Còn Trẻ Như Năm Cũ”… và bà cũng là vợ của cựu SVSQ/K6/68 Trần Nhật Hiền, cựu sĩ quan trong Biệt Đoàn Văn Nghệ Hoa Tình Thương của Tiểu Đoàn 50 Chiến Tranh Chính Trị.

Trong buổi hội ngộ, bà Kiều Loan đã tự tình ngân nga thi phẩm của thân phụ mình qua bài thơ “Nếu Anh Còn Trẻ Như Năm Cũ” mà cố nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa những vần thơ này qua bài nhạc “Tình Câm”: “Nếu anh còn trẻ như năm cũ/ Quyết đón em về sống với anh/ Những buổi chiều buồn phơ phất lại/ Anh đàn em hát níu xuân xanh. Nhưng thuyền em buộc bờ sông hận/ Anh chẳng quay về bến trúc thương/ Năm tháng em ca trong ánh nguyệt/ Bao giờ em hết nợ Tầm Dương?…”

Cựu SVSQ Khóa 6/68 Vĩnh Tân Việt bây giờ là một phụ nữ xinh đẹp tên Bích Thủy. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một người đặc biệt nữa, đó là một trong bốn võ sư đầu tiên của môn phái Vovinam có cựu SVSQ Khóa 6/68 Trần Văn Trung từ Canada về cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi được hội ngộ với các anh em cùng khóa tại Nam California. Sau khi ra trường tôi về phục vụ trong Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Trước khi vào lính tôi là một võ sư của môn phái Vovinam. Người thứ nhất trong môn phái Vovinam là Tổ Sư Nguyễn Lộc, đời hai là Chưởng Môn Lê Sáng và Trần Huy Phong, đời thứ ba là Trần Văn Trung. Tức là tôi là một trong bốn võ sư đầu tiên được anh em tặng cho một danh hiệu là ‘Tứ Trụ Vovinam.’”

Còn một vấn đề đặc biệt nữa, mà có lẽ là sự hiếm có. Cựu SVSQ Khóa 6/68 Vĩnh Tân Việt, cấp bậc cuối cùng Trung Úy Công Binh VNCH, bây giờ là một phụ nữ xinh đẹp tên Bích Thủy, về hội ngộ cùng với anh em đồng môn. Bích Thủy tâm tình: “Cho dù vận nước như thế nào, cho dù cuộc sống của tôi ra sao, thì tôi vẫn là một cựu SVSQ Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức. Vì thế, hằng năm tôi đều về cùng với anh em chiến hữu đồng môn của tôi trong những lần họp mặt.”

Rồi sau đó, cô Bích Thủy hát rất hay qua bài nhạc “Tình Quê Hương.”

Hai cựu SVSQ Khóa 6/68 Nguyễn Văn Bằng (trái) và Trần Văn Trung. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Năm Mậu Thân 1968 là một biến cố lịch sử của chiến tranh còn ghi lại qua sự tổng tấn công của Cộng Sản Bắc Việt vào miền Nam. Cũng từ biến cố này mà hàng ngàn người trai của thế hệ đã đáp lời sông núi theo tiếng gọi của non sông. Chín khóa Trừ Bị Thủ Đức và Đồng Đế cũng được khai mở vào năm Mậu Thân 1968, với hơn 18,000 thanh niên, học sinh, sinh viên nhập ngũ theo lệnh tổng động viên, trong đó có cựu SVSQ Khóa 6/68 Nguyễn Đình Hạnh ở New Jersy.

“Năm Mậu Thân 1968, gia đình tôi bị đốt cháy vì chiến tranh tàn phá. Vì thế, tôi đã tình nguyện vào SVSQ Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức. Khi mới nhập ngũ tôi chỉ biết mình làm tròn bổn phận của người trai mỗi khi đất nước cần đến, chớ tôi không nghĩ rằng, cuộc chiến tranh rồi sẽ ra sao, và trong anh em cựu quân nhân chúng tôi rồi sẽ được những gì? Nhưng, có chuyện buồn mà tôi không bao giờ quên được, đó là khi chúng tôi về đơn vị chỉ có một tháng thì nghe tin người bạn cùng khóa thân nhất của tôi là anh Đỗ An Dương, thuộc Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến VNCH đã tử trận.” (Lâm Hoài Thạch)

[jwplayer FsYTiTsq]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT