SOUTH POINT, Ohio (NV) – Một phụ nữ mặc trang phục “Carrie” đi chơi Halloween bị tai nạn xe hơi làm những người tới cứu hộ sợ hãi khi thấy máu me đầy người cô và tưởng rằng cô đã chết.
NBC News vào ngày 31 Tháng Mười cho biết nạn nhân trong vụ tai nạn là cô Sidney Wolfe, 20 tuổi, đụng phải một con nai trên đường về nhà sau một buổi đi chơi trong một lễ hội hóa trang theo kiểu “Carrie,” một nhân vật tiểu thuyết của Stephen King.
Cô Wolfe đã cảnh báo các nhân viên cứu hộ và cảnh sát khi cô gọi 911 rằng cô nhìn sẽ “bi đát” hơn thực tế vì cô trang điểm cho Halloween và không muốn họ sợ hãi.
Thế nhưng dường như các nhân viên 911 không nói lại cho cảnh sát và các nhân viên cứu hộ biết thông tin này.
Theo cô Wolfe, mọi người đều tưởng cô đã chết.
Trong lúc cô đang giải thích “tình cảnh” của mình với các nhân viên cảnh sát và cứu hộ thì một cảnh sát viên đến trễ xuất hiện nhảy vào nói rằng: “Tôi không muốn cắt ngang câu chuyện nhưng các anh, chị không nghĩ là cô ấy cần phải có các hỗ trợ y tế hay sao?”
Thế là cô Wolfe lại phải giải thích lại lần nữa với cảnh sát viên đến sau này.
Câu chuyện của Wolfe sau khi chia sẻ lên Twitter đã nhận được gần 400,000 lượt thích, theo NBC News. (C. Thành)
[jwplayer 7SbAu8ag-YzmDPLlM]










