Trẻ em bán hàng rong đánh chửi du khách ngoại quốc ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Để xin tiền du khách giữa phố Tây, quận 1, một số người đã xúi giục trẻ em chèo kéo, quấy rối, thậm chí tấn công, nhục mạ các du khách ngoại quốc khiến dư luận bất bình.

Một đoạn video clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một bé gái ngồi giữa đường ôm chặt chân một du khách ngoại quốc khi người này đang chuẩn bị lên taxi cùng bạn bè. Trong khi đó, một bé gái khác mặc đồ học sinh liên tục lớn tiếng, dùng tay chân đá, đánh và giằng cửa xe taxi không cho đóng lại.

Dù bị ôm chặt chân, nam du khách vẫn đưa tay xoa đầu ra vẻ khuyên nhủ bé gái. Thế nhưng, đứa trẻ vẫn cấu lấy chân ngay khi anh đã ngồi vào ghế xe taxi. Chưa dừng lại, khi vị du khách này cầm tiền đưa cho hai đứa trẻ, chúng quăng trả lại và đánh vào mặt anh.

Nhóm trẻ con chỉ chịu rời đi khi có một tài xế taxi khác chạy đến chỉ tay cảnh cáo. Khi chiếc taxi chở du khách chưa kịp rời đi, cả hai bé gái tiếp tục giơ “ngón tay thối’” chĩa thẳng vào phía bốn du khách trên xe.

Đứa trẻ mặc đồng phục học sinh giơ “ngón tay thối” xúc phạm du khách. (Hình:Người Đưa Tin)

Theo báo Thanh Niên ngày 5 Tháng Mười Hai, 2019, sau khi đoạn clip được đăng lên mạng xã hội Facebook, rất nhiều người bất bình về tệ trạng trẻ em chèo kéo, làm tiền khách du lịch ở Sài Gòn.

Xác nhận với báo Thanh Niên, chị ĐPT (24 tuổi, ở quận 7, Sài Gòn), người quay đoạn clip cho biết sự việc xảy ra lúc 1 giờ 20 khuya hôm 3 Tháng Mười Hai. Chị T. kể: “Tối đó, khi đứng bắt xe ở đường Đề Thám, quận 1, đang đợi xe thì nhóm mình thấy bốn người Nam Hàn đi ra. Lúc đó, hai đứa trẻ đã chèo kéo họ dữ dằn rồi.”

Theo chị T., do mời kẹo nhưng khách không mua, hai đứa trẻ đã bám riết và “ăn vạ” suốt gần trăm mét. “Bất bình quá nên mình quay phim lại. Ở gần đó còn có một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi mặc đồ bộ, đầu trọc, đứng nhìn và lớn tiếng nói gì đó với chúng. Sau đó, người này tiếp tục đi đến chỗ những đứa trẻ bán hàng rong khác đang loanh quanh,” chị T. cho biết thêm.

Tuy nhiên, một người chủ quán gần đó đã ra khuyên chị T. đừng quay nữa: “Tụi nó dữ lắm, để tụi nó thấy là tới kiếm chuyện, giật điện thoại luôn đó. Đêm nào tụi nó cũng bám vòng vòng, đông lắm,” chủ quán nói.

Bạn bè đi cùng chị T. cũng bất bình: “Tụi mình hay ra đây chơi lắm, gặp hoài hà. Có đứa mời không mua thì bỏ đi nhưng cũng có đứa chửi tục rất hỗn.”

Những đứa trẻ bán hàng rong trên phố Tây, quận 1, thành phố Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)

Nhiều người dân ở khu vực phố Tây cũng xác nhận “đội ngũ” này khá đông. “Chúng đi dọc các con đường ở phố đi bộ như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu… để bán kẹo, hạt dẻ và rất hay chèo kéo khách ngoại quốc. Có đứa hiền nhưng có đứa hung dữ lắm,” anh NT, quản lý một quán ăn ở phố Tây, cho biết.

Trả lời báo Thanh Niên, ông Huỳnh Mẫn, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, cho biết “phường đã nhận thông tin về sự việc và đang tổ chức kiểm tra rà soát quanh phố đi bộ Bùi Viện.”

“Phường thường tổ chức kiểm tra, nhiều trường hợp chèo kéo đã bị lập biên bản. Riêng với trẻ em, chúng tôi kết hợp với công an phường xác định lý lịch, nếu là trẻ lang thang, cơ nhỡ thì lập hồ sơ đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội,” ông Mẫn nói.

Theo đại diện Sở Du Lịch ở Sài Gòn, nạn “chặt chém,” chèo kéo du khách là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng, gây tâm lý lo lắng và cảm giác không an toàn cho du khách.

Theo vị này, chỉ trong chín tháng đầu năm 2019, lực lượng trật tự du lịch đã tiếp nhận và giải quyết 3,661 vụ taxi, xích lô, hàng rong, ăn xin chèo kéo, đeo bám du khách quanh các điểm như: Dinh Độc Lập, Bưu Điện Sài Gòn, phố đi bộ Bùi Viện, đường Phạm Ngũ Lão, các bảo tàng… Tuy nhiên đến nay giới hữu trách vẫn không làm gì được do chưa có biện pháp “xử lý hiệu quả,” bởi hễ thấy lực lượng hữu trách là đám người này chạy trốn, đợi khi “êm” trở lại thì tiếp tục quấy rối, làm tiền du khách. (Tr.N)

[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT