Vũ Thùy Linh: ‘Bị tâm thần’ vẫn làm trung tá, lại còn ‘quỵt’ tiền đi taxi

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Sau hơn một tuần phải nhập viện điều trị chứng “rối loạn phân liệt cảm xúc” tại Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Thái Bình hồi năm 2011, nữ trung tá cảnh sát được gia đình xin cho xuất viện trong tình trạng bệnh tình vẫn chưa khỏi.

Sáng 5 Tháng Mười Hai, 2019, trên Cổng Thông Tin Điện Tử Công An tỉnh Thái Bình đã đăng thông cáo liên quan đến việc giải quyết đơn của anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), tài xế taxi, tố cáo việc bị Trung Tá Vũ Thùy Linh (39 tuổi), cán bộ Phòng Hồ Sơ Nghiệp Vụ Công An tỉnh Thái Bình đã cố tình “ăn quỵt” hai triệu đồng ($86.5) tiền đi xe taxi.

Theo đó, Công An tỉnh Thái Bình khẳng định: “Trung Tá Vũ Thùy Linh có tiền sử của bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, gia đình đã đưa đi điều trị tại Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Thái Bình từ 29 Tháng Ba, 2011 đến ngày 11 Tháng Tư, 2011.”

“Công An tỉnh đã làm việc với mẹ đẻ của Trung Tá Vũ Thùy Linh và được biết thời gian gần đây nữ cán bộ này có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc trong cách ăn nói, cư xử, sinh hoạt có nhiều biểu hiện không bình thường.”

“Mẹ của bà Linh đã thay mặt gia đình xin lỗi và trả tiền đi xe cho anh Bùi Đức Hân, đồng thời có đơn xin cho nữ cán bộ này đi chữa bệnh theo quy định. Hiện, Công An tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng gia đình đưa Trung Tá Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh và xử lý sự việc theo quy định,” thông cáo nêu.

Nói với báo Tuổi Trẻ, bà Phùng Thị Minh Thuận, phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Thái Bình, cho biết chính bà đã trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân Vũ Thùy Linh.

“Khi đó chị Linh được người nhà đưa đến viện trong cơn kích động mạnh, la hét, đánh đấm, dọa kiện chúng tôi,… chẩn đoán lâm sàng bị ‘rối loạn phân liệt cảm xúc’ nên phải nhập viện để điều trị,” bà Thuận kể.

Theo hồ sơ bệnh án do Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Thái Bình cung cấp, bà Linh nhập viện hồi Tháng Tư, 2011, và mới điều trị được hơn một tuần người nhà đã đến làm thủ tục xin cho ra viện dù bệnh nhân khi ấy còn chưa ổn định.

“Chúng tôi dặn dò rất kỹ việc chị Linh phải được đưa đến khám theo định kỳ nhưng từ đó đến nay không thấy chị Linh quay lại để tái khám,” bà Thuận cho biết.

Nói thêm với báo Tuổi Trẻ, Bác Sĩ Nguyễn Văn Ngọc, giám đốc Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Thái Bình, cho biết “rất quan ngại” về trường hợp của bà Linh bởi nếu không điều trị tích cực thì có nguy cơ mất khả năng làm việc, có thể gây rối cho bản thân, gia đình và xã hội.

Sau khi thông tin xác nhận bà Linh bị tâm thần, dư luận rất ngạc nhiên và bất ngờ. Bạn Vũ Văn Ninh bày tỏ trên báo Tuổi Trẻ: “Đã bệnh tâm thần như vậy sao lại cho làm việc?” Trong khi đó, bạn npham 1084 nghi ngờ: “Người bị tâm thần sao còn để trong ngành công an, vô lý hết sức.”

Còn bạn Hong Ky viết: “Hên là cô này không phải cảnh sát điều tra. Nếu có súng trong tay sẽ là thảm họa. Trời ơi mình không dám nghĩ đến nữa.”

“Éc, trời đất ơi! Tâm thần mà vẫn làm trung tá công an, lại còn làm việc tốt nhận được nhiều bằng khen, giấy khen là sao vậy? Hết người thật rồi,” bạn HaiLua mỉa mai.

“Dạo này người tâm thần phạm tội hơi nhiều, Bộ Y Tế nên rà soát để đưa những người này vào viện điều trị dứt bệnh xong phải theo dõi ba năm mới cho ra viện,” bạn Minh Trần bất bình viết. (Tr.N)

[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT