Ông Nguyễn Bắc Son sáng phản cung, chiều ‘xin khai lại’ ăn hối lộ $3 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cựu Bộ Trưởng Thông Tin-Truyền Thông CSVN Nguyễn Bắc Son phản cung lại những gì ông đã khai trong tù là ông không ăn hối lộ của ông Phạm Nhật Vũ $3 triệu trong vụ MobiFone mua AVG vào phiên xử buổi sáng. Tuy nhiên, vào phiên xử buổi chiều, ông xin khai lại rằng có nhận $3 triệu.

Phiên xử thứ hai diễn ra hôm Thứ Ba, 17 Tháng Mười Hai, 2019, của vụ án các quan chức đứng đầu Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN ăn hối lộ của “tư bản đỏ” Phạm Nhật Vũ để mua công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu, gọi tắt là AVG, với giá cao gần chục lần giá trị thực, gây thiệt hại lớn cho nhà nước hơn 6 ngàn tỉ đồng ($258.7 triệu).

Trong phiên xử này, ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận hoàn toàn những gì ông đã khai với điều tra viên khi bị giam giữ. Lời phủ nhận của ông hoàn toàn ngược lại với lời khai những thuộc cấp của ông cũng như của Phạm Nhật Vũ trong phiên xử ngày hôm trước. Trong phiên xử hôm Thứ Hai, ông Son bị cách ly để không nghe thấy những gì người khác đã khai.

Báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Ba dẫn lại lời đối đáp giữa thẩm phán và ông Nguyễn Bắc Son. “Sau khi thực hiện xong hợp đồng, bị cáo nhận được bao nhiêu tiền?” Hội Đồng Xét Xử hỏi. “Tôi không nhận được gì,” bị cáo Nguyễn Bắc Son trả lời.

Khi bị hỏi vặn lại là ông đã khai với điều tra viên là nhận $3 triệu từ Phạm Nhật Vũ lại còn “vẽ cả sơ đồ, có xe của Vũ đậu, cả chiếc vali, còn có đơn xin khắc phục hậu quả…,” thì ông Son chống chế “Lúc đó bị cáo sức khỏe rất yếu… Các anh ở Cơ Quan Điều Tra nói rằng anh phải khai đi, lính của anh đã khai rồi. Vì vậy nên để giữ tính mạng của mình, tôi đã khai. Lúc đầu tôi khai số tiền khác chứ không phải là $3 triệu. Tôi không nhận tiền của Lê Nam Trà và Cao Duy Hải.”

Theo báo Tuổi Trẻ tường thuật, sau lời khai vừa kể của ông Son, tòa đã yêu cầu các bị cáo Lê Nam Trà, Cao Duy Hải đứng lên đối chứng. “Cả ông Trà và ông Hải đều giữ nguyên lời khai của mình, trong đó có việc đưa tiền cho ông Nguyễn Bắc Son.” Và “tòa cũng trích thư ông Son gửi cho vợ và các con từ trại tạm giam, trong thư nói rằng “anh đã nhận của Vũ 3 triệu USD.” Hội Đồng Xét Xử cho rằng ông Son tỉnh táo để viết thư và nhận thức rõ ràng như vậy thì không thể nói là tâm thần hay bị hoảng loạn được.

Cựu Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son đến tòa. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, vẫn theo báo Tuổi Trẻ, lúc 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày, bị cáo Nguyễn Bắc Son xin phép Hội Đồng Xét Xử được cho trình bày. Ông Son nói: “Kính thưa quý tòa. Bị cáo cảm ơn quý tòa đã cho tôi phát biểu hôm nay. Trong những ngày này tâm trạng tôi rất căng thẳng, thần kinh cũng có hoảng loạn, cho nên sáng nay tôi đã có những lời khai chưa đúng, đó là tôi rút lại lời khai với Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra.”

“Bây giờ tôi xin khai lại, là tôi giữ lời khai tại cơ quan điều tra và tôi xin điều chỉnh lại một nội dung, đó là số tiền 3 triệu USD của bị cáo Phạm Nhật Vũ đưa cho thì tôi không đưa cho con gái tôi là Nguyễn Thị Thu Huyền,” ông Son nói.

“Tại sao đến nay bị cáo xin khai lại,” Hội Đồng Xét Xử hỏi. “Kính thưa quý tòa, bị cáo cũng không hiểu tâm trạng như thế nào,” ông Son trả lời.

Theo báo Tuổi Trẻ, tòa phải hỏi đi hỏi lại để “chắc” rằng ông Son có ăn $3 triệu từ ông Phạm Nhật Vũ. Ông Son cũng khai rằng “không nhớ hết” số tiền hối lộ này sử dụng làm việc gì, và hứa “Tôi sẽ cố gắng hoàn trả trong thời gian sớm nhất,” đồng thời “hoàn toàn nhất trí” khi bị truy tố tội nhận hối lộ.

Cả lời khai của ông Son trong khi bị giam giữ cũng như lời khai của các thuộc cấp của ông đều xác định như ông là người “tổng chỉ huy” cho vụ MobiFone mua AVG, ra lệnh cho các thuộc cấp ký các văn bản bất chấp nguyên tắc hành chính và luật lệ.

Trong phiên xử hôm Thứ Hai, ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và là người nắm hầu hết cổ phần của AVG, khai đưa tiền hối lộ như sau: “Với anh Son là $3 triệu. Với anh Trà là $2 triệu rưỡi. Với anh Tuấn là $200,000 và anh Hải là $500,000.”

Theo bản cáo trạng vụ tổng công ty truyền thông quốc doanh MobiFone trực thuộc Bộ Thông Tin-Truyền Thông mua 95% cổ phần công ty AVG cuối năm 2015 sang đầu năm 2016 với giá khoảng 8,900 tỉ đồng ($383.7 triệu), làm thiệt hại cho nhà nước hơn 6,500 tỉ đồng ($280.2 triệu). Khi vụ việc bị phanh phui, ông Phạm Nhật Vũ đã không những trả lại toàn bộ số tiền bán AVG mà còn kèm theo cả tiền “lãi phát sinh” để “khắc phục hậu quả.”

Vụ mua bán dấm dúi được đưa vào danh mục “Mật” bị che đậy một thời gian thì đến năm 2018 bị bới móc và đến Tháng Bảy năm này vụ việc mới bị khởi tố “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.” Ông Lê Nam Trà, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị MobiFone, bị bắt trước cùng với một số thuộc cấp. Đến cuối Tháng Hai, 2019, hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn mới bị bắt. Sau đó ông Phạm Nhật Vũ bị bắt giam giữa Tháng Tư.

Phiên tòa vẫn còn đang tiếp diễn. (TN)

[jwplayer Co1dvd1J-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT